Học đường

Nam sinh 'hotboy' từng mải yêu mà bỏ bê học tập, thấy mẹ bật khóc mới biết bản thân phải thay đổi

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Vì đắm chìm trong tình yêu ở thời điểm trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nam sinh "hotboy" ấy đã phải nhận những kết quả không mong muốn. Giờ đây, khi nhìn nhận lại, nam sinh không chỉ rút ra cho bản thân bài học mà còn muốn nhắn nhủ đến bạn bè những lời khuyên thiết thực.

Tình yêu tuổi học trò có lẽ là thứ tình cảm đẹp nhất trong đời mỗi người. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, nếu chỉ mãi mê trong tình yêu, rất có thể, chúng ta sẽ phải nhận những hậu quả đáng tiếc về sau. Và câu chuyện của nam sinh Đỗ Tiến Thịnh (lớp 11A6, THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định) là một điển hình. 

Nam sinh 'hotboy' từng mãi yêu mà bỏ bê học tập, thấy mẹ bật khóc mới biết bản thân phải thay đổi Ảnh 1
Nam sinh Đỗ Tiến Thịnh

Đứng trên "bục dũng khí", Tiến Thịnh kể lại câu chuyện của chính bản thân để xem như lời nhắc nhở, đồng thời để bạn bè rút kinh nghiệm, tham khảo.

Theo Tiến Thịnh, sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ mà cậu bạ từng mắc phải đó là vào kỳ thi tuyển sinh năm lớp 9, thay vì tập trung vào thi cử thì nam sinh đã tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm. Chính sự xao nhãng việc học đã dẫn đến hậu quả rớt cấp 3 vào ngôi trường mơ ước, không chỉ khiến Tiến Thịnh buồn bã mà bố mẹ và thầy cô khá thất vọng.

"Thời điểm đó, em thấy mẹ khóc rất nhiều, bản thân em mới nhận ra rằng mình có lỗi rất lớn", Tiến Thịnh chia sẻ. 

Nam sinh 'hotboy' từng mãi yêu mà bỏ bê học tập, thấy mẹ bật khóc mới biết bản thân phải thay đổi Ảnh 2
Vì mãi tập trung vào chuyện yêu đương, nam sinh đã xao nhãng chuyện học tập 

"Học sinh chắc chắn sẽ có những rung cảm đầu đời, tuy nhiên, chúng ta hãy để đó là những tình cảm đẹp, đừng để thứ tình cảm ấy đi quá xa. Đừng giành 100% cho chuyện tình cảm, bỏ quên việc học, để xảy đến những hậu quả đáng tiếc", nam sinh nói thêm. 

Được biết, nguyên nhân khiến Tiến Thịnh không thể chuyên tâm vào việc học ở thời điểm đó là do trục trặc chuyện tình cảm, cả 2 quyết định kết thúc chuyện tình cảm trước kỳ thi tuyển sinh nên Tiến Thịnh suy sụp và bỏ bê việc học. 

Nam sinh 'hotboy' từng mãi yêu mà bỏ bê học tập, thấy mẹ bật khóc mới biết bản thân phải thay đổi Ảnh 3
Sau khi bước vào cấp 3, Tiến Thịnh mới nhận ra việc học là quan trọng nhất nên đã chuyên tâm học hành 

Đến khi bước vào THPT Nguyễn Thị Định, Tiến Thịnh mới nhận ra rằng, bản thân đã quá sai lầm, lứa tuổi của mình thì việc học quan trọng nhất. Do đó, nam sinh này đã nổ lực và phấn đấu từng ngày, giành lại những gì đã đánh mất thời gian qua. 

Nam sinh 'hotboy' từng mãi yêu mà bỏ bê học tập, thấy mẹ bật khóc mới biết bản thân phải thay đổi Ảnh 4
Thầy Nguyễn Hoàng Phúc - GV Môn Vật lý của Tiến Thịnh

Lắng nghe của chuyện của học trò, thầy Nguyễn Hoàng Phúc (GV Môn Vật lý) cho hay, trong cuộc sống, vấn đề nào cũng có hai mặt. Tình yêu cũng vậy, tình yêu có thể giúp các em học hành tốt hơn hoặc ngược lại. 

Để khuyên các bạn có nên yêu sớm hay không, bản thân thầy cũng không có một câu trả lời nào cụ thể trong mỗi trường hợp, bởi tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt và chúng ta không biết trước được. 

"Tuy nhiên, tôi mong rằng, các bạn học trò khi bước vào yêu thì nên biết điểm dừng, kiềm chế cảm xúc và không để tình yêu chiếm trọn thời gian, hãy để tình yêu như chất xúc tác, giúp cả hai ngày một tiến bộ", thầy Phúc chia sẻ. 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất