Học đường

Nam sinh 'cõng bạn 10 năm' đến ĐH Bách khoa Hà Nội dự lễ khai giảng cùng người bạn thân

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại lễ khai giảng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vào ngày 15/10 vừa qua, Ngô Minh Hiếu - nam sinh cõng bạn thân Nguyễn Tất Minh đến trường suốt 10 năm được nhà trường sắp xếp chỗ ngồi cạnh bạn thân.

Hiếu cho biết, vì Trường ĐH Y Dược Thái Bình khai giảng muộn hơn nên em quyết định bắt xe lên Hà Nội để chơi với bạn, thăm chỗ ở mới và cùng Minh đi tham quan trường.

Lần đầu tiên được tham dự lễ khai giảng tại trường đại học, Hiếu cho biết "em cảm thấy rất trang trọng, nhưng hơi ngại vì mình không phải là sinh viên của trường", nam sinh trả lời trên Vietnamnet. 

Nam sinh 'cõng bạn 10 năm' đến ĐH Bách khoa Hà Nội dự lễ khai giảng cùng người bạn thân Ảnh 1
Ngô Minh Hiếu đến ĐH Bách Khoa Hà Nội tham dự lễ khai giảng của người bạn thân. Ảnh: VVN

Cậu cũng có phần xúc động khi chứng kiến bạn thân được tuyên dương vì tinh thần vượt khó, học giỏi.

Về phía Nguyễn Tất Minh, nam sinh này cho biết bản thân rất vui khi có Hiếu đồng hành. Từ sau khi nhập học đến nay, Minh chưa có điều kiện để làm quen với môi trường mới, bạn bè mới. Minh đang ở trong ký túc xá của trường. 

Trao đổi với VTC News, Tất Minh cho biết, cuộc sống tự lập khá khó khăn vì hàng ngày trên quãng đường tự di chuyển từ ký túc xá vào trường phải băng qua trục đường chính Trần Đại Nghĩa nên có nhiều “chướng ngại vật”. Tất Minh cũng cho hay,  trong ký túc xá cậu bạn đã nhận được sự quan tâm, thường xuyên qua phòng hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều bạn bè khác. 

Nam sinh 'cõng bạn 10 năm' đến ĐH Bách khoa Hà Nội dự lễ khai giảng cùng người bạn thân Ảnh 2
Đôi bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi tình bạn đẹp mà còn về thành tích học tập cực xuất sắc. Ảnh: VTC News

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia câu chuyện của hai nam sinh Ngô Văn Hiếu (tên báo chí thường gọi là Ngô Minh Hiếu) và Nguyễn Tất Minh đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Suốt 10 năm ròng rã, Hiếu đã không quản ngại khó khăn, vất vả để cõng Tất Minh đến trường trên chính đôi chân của mình. Và mặc dù trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, cả hai đều sở hữu những điểm số cực kỳ cao trong kỳ thi năm nay.

Nam sinh Nguyễn Tất Minh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội và vừa mới nhập học vào ngày 10/10 vừa qua. 

Riêng về Minh Hiếu, nam sinh này lại đăng ký vào ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Y Hà Nội - Y đa khoa, 28,9 điểm. Với kết quả mà Minh Hiếu đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cộng với điểm vùng ưu tiên KV2-NT 0,5, anh chàng 10 năm cõng bạn đến trường này vẫn thiếu 0,25 điểm nữa mới có thể hiện thực hóa được mơ ước của bản thân.

Với kết quả thi 28,15 điểm, Ngô Minh Hiếu đã đủ điểm đỗ vào Trường Đại học Y dược Thái Bình và cũng đã nhập học. Phía trường Đại học Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sỹ trong tương lai. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất