Học đường

Muôn kiểu cảm xúc của sĩ tử khi tra đáp án chính thức: Tự tin làm tốt nhưng sao giờ lại 'lạ lẫm' thế này?

Theo Facebook Trường Người Ta
Chia sẻ

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức cho các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, các sĩ tử đã chia sẻ loạt tình huống dở khóc dở cười của mình khiến dân tình cười ngất.

Ngày 15/7 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức cho các môn thi trắc nghiệm gồm Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân của đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Muôn kiểu cảm xúc của các sĩ tử khi có đáp án chính thức: Tự tin làm rất tốt nhưng sao lúc tra đáp án lại "lạ lẫm" thế này?

Khỏi phải nói, các sĩ tử đã thấp thỏm chờ đợi đáp án chính thức suốt cả tuần nay thế nào. Vậy nên ngay khi vừa xuất hiện, nhiều thí sinh đã soi kỹ "từng li từng tí" đáp án mình đã khoanh và đáp án chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Từ đó, hàng loạt những chuyện dở khóc dở cười xảy ra được các bạn thí sinh chia sẻ trên trang mạng xã hội. Dưới đây là muôn kiểu cảm xúc của sĩ tử 2k3 khi so sánh kết quả:

Từ hoang mang...
... đến mức nghi ngờ có phải "đáp án của Bộ là đáp án chuẩn"?
Có thí sinh tự tin rằng đã làm rất tốt bài thi, thế nhưng lúc so kết quả lại "lạ lẫm" thế này?
Cũng có sĩ tử tăng điểm khi đối chiếu với đáp án chính thức

Thế nhưng cũng có những thí sinh sau khi so đáp án lại có kế hoạch đặc biệt khác:

Loạt bình luận hỏi dân tình chỗ nào... in thiệp đẹp để chuẩn bị lấy chồng. Chuyện nửa thật nửa đùa này khiến nhiều người không khỏi "cười ra nước mắt".

Vui mừng vì điểm tăng so với dự kiến hay hụt hẫng vì sai nhiều câu so với đáp án chính thức, thậm chí tính cả "chỗ in thiệp đẹp" nhưng cũng có hội "bất cần" thế này đây:

"Người chơi hệ không thèm tra đáp án" vì chỉ cảm thấy lo thêm.

Sau những cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì đối chiếu đáp án, các bạn thí sinh đã có thể xác định mức điểm rõ ràng hơn để điều chỉnh nguyện vọng hợp lý, tránh trường hợp để vuột mất ngôi trường hay ngành học yêu thích.

Chia sẻ

Theo

Facebook Trường Người Ta

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất