Học đường

Kinh hoàng cảnh chen chúc phơi chăn của sinh viên: Tranh chỗ căng đến nỗi đốt chăn của bạn để trả thù

Theo Helino
Chia sẻ

Thế mới thấy, chuyện phơi chăn thôi mà cũng thật lắm "drama"!

Mùa đông tại Trung Quốc rất lạnh, có nơi xuống đến âm độ, vậy nên không ngoa khi nói tài sản quý giá nhất của sinh viên nước này vào mùa đông là chiếc chăn bông to sụ để chống chọi với giá lạnh khi ở tại ký túc xá. Sau một kỳ mùa đông dài, mùa xuân đến tiết trời ấm áp hơn và có chút nắng cũng là lúc mà sinh viên đua nhau đem chăn ga đi giặt giũ phơi phóng, tạo nên khung cảnh một đại hội phơi chăn vô cùng hoành tráng.

Khắp nơi trong trường học, cứ có chỗ nào phơi được là sinh viên tranh thủ chiếm dụng để phơi phóng chăn màn, từ lan can ký túc cho đến ghế đá sân trường, thậm chí còn chăng cả dây giữa các thân cây hoặc bần cùng bất đắc dĩ thì trải hẳn ra bãi cỏ nào đó sạch sẽ. Những chiếc chăn với đủ màu sắc cứ thế phấp phới khắp khuôn viên trường, khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy thú vị khi được chứng kiến một bức tranh khổng lồ sặc sỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những tiêu cực nhất định trong hoạt động phơi chăn tập thể này, đó chính là việc tranh nhau chỗ phơi dẫn đến những hành vi trả thù gây nguy hiểm như đốt chăn của nhau. Cách đây không lâu, tại một trường đại học ở Trung Quốc đã xảy ra một vụ đốt chăn như vậy. Vì giành nhau chỗ phơi chăn, một sinh viên đã nhân lúc vắng vẻ để đốt chăn của đối phương trả thù. Dù chiếc chăn mới chỉ bị cháy 1 góc mọi người đã kịp thời phát hiện ra để dập lửa, tuy nhiên đây vẫn là một hành động rất nguy hiểm bởi địa điểm phơi chăn nằm ngay giữa rừng cây, rất dễ biến thành một vụ hoả hoạn quy mô lớn gây tổn thất về người và của. Sinh viên này sau đó đã bị cảnh cáo kỷ luật thích đáng.

Thế mới thấy, chuyện phơi chăn thôi mà cũng thật lắm “drama”!

Phơi chăn cũng phải nghệ thuật thế này, như thể đang kẻ ô trên giấy để chơi X-O vậy

Trường có nhiều cây để làm gì, để sinh viên chăng dây phơi chăn chứ làm sao

Không có lan can hoặc chỗ cao để phơi thì trải cả xuống đất luôn cho máu!

Chịu khó đứng ngắm có khi còn phát hiện ra khối nữ sinh xinh xắn hoà vào dòng người phơi chăn luôn cơ

Một bức tranh đầy màu sắc làm từ chăn

Cảnh quan chung thì cũng chỉ là chỗ để phơi chăn mà thôi!

Trường này thì còn có cả một khu để tập kết phơi chăn khổng lồ

Khung cảnh tại trường Đại học Vũ Hán

Một cảnh tượng nên thơ: thiếu nữ bên những chiếc chăn

Anh bạn ngơ ngác vì bị chụp trộm, nhưng anh bạn ơi cái tôi cần chụp là chăn chứ không phải là cậu đâu mà tưởng bở

Óc sáng tạo của sinh viên chưa bao giờ thiếu những chiêu trò độc đáo

Phơi chăn cũng là một nghệ thuật đấy chứ không phải đùa

Tuy nhiên, cũng vì tranh nhau đất để phơi chăn mà nhiều sinh viên bực tức âm thầm đốt cả chăn của bạn

Những mảnh tro và mặt đất cháy xém sau vụ đốt chăn trả thù tại một trường đại học

Chia sẻ

Bài viết

Theo Helino

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất