Học đường

Không muốn dậy sớm đi học, nam sinh 14 tuổi làm một việc khiến bố mẹ nhập viện

Châu Doanh
Chia sẻ

Do không muốn đi học mà lại bị mẹ đánh thức từ sớm, nam sinh này vì để trút giận đã làm ra một việc khiến bố mẹ phải nhập viện.

Vào lúc 7h sáng 20/12, đội cứu hỏa huyện Chương Hóa, Đài Loan nhận được tin báo một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở một ngôi nhà 3 tầng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cứu hỏa lập tức tới hiện trường. 

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 8h13 phút. Đội cứu hỏa giải cứu được vợ chồng chủ hộ, hai người sau đó được nhập viện điều trị vì ngạt thở.

Mẹ của nam sinh được đội cứu hỏa giải cứu.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đây là một vụ phóng hỏa, nghi phạm chính là con trai của cặp vợ chồng kia. Cậu bé này năm nay 14 tuổi, đang học tại một trường trung học ở địa phương. 

Cậu bé sau đó cũng tự ra đầu thú. Tại đồn cảnh sát, nam sinh thừa nhận mình đã đốt chăn bông trong phòng khách ở tầng 1, gây ra vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân là do cậu không muốn đi học, nhưng lại bị mẹ đánh thức từ sáng sớm. Để trút giận, cậu mới làm ra hành động như vậy. 

Hiện trường tan hoang sau vụ phóng hỏa. 

Theo truyền thông địa phương, cặp vợ chồng này kinh doanh tại nhà, có 1 con trai đang học trung học và 1 con gái đang học tiểu học, tính tình hoạt bát. Cậu con trai được nhận xét là trầm tính, ngoan ngoãn, lễ phép và có thành tích học tập khá tốt, hòa đồng với bạn bè. 

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất