Học đường

Cư dân mạng 'rưng rưng' nước mắt khoảnh khắc người bố đếm từng tờ tiền để gửi cho 2 cô con gái đóng học phí đại học

Nhật Minh
Chia sẻ

Việc bước chân vào giảng đường đại học luôn là niềm tự hào của rất nhiều gia đình, thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác của những người bố, người mẹ ngày đêm tảo tần nuôi con ăn học trưởng thành.

Thời điểm bắt đầu một năm học mới cũng là lúc mà bao cô cậu từ học trò đến sinh viên háo hức được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một quãng nghỉ hè dài hạn. Thế nhưng song song với điều này chính là nỗi lo cơm áo gạo tiền, đặc biệt là các gia đình ở nông thôn có con đang là sinh viên tại các ngôi trường đại học ở thành phố.

Cứ mỗi khi khoảng thời gian đặc biệt này đến, cư dân mạng lại nhiều lần xúc động, thậm chí là bật khóc trước những khoảnh khắc bố mẹ gom góp, lặng lẽ đưa hàng triệu đồng hay đắt hơn thế cho đứa con thân yêu để chi trả tiền học phí và các khoảng sinh hoạt đầu năm học khác.

Mới đây, một tài khoản Tiktok đã đăng tải đoạn video ngắn nhưng đầy chân thật ghi lại khoảnh khắc bố của mình đi đóng tiền nhập học. Người đàn ông có độ tuổi khá cao, quần áo có phần cũ kỹ đang cẩn thận đếm lại từng tờ tiền để chuẩn bị đưa cho cô con gái đóng tiền học phí.

Khoảnh khắc người bố đếm từng tờ tiền để chuẩn bị cho con gái đóng học phí gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nguồn: @uyen050502

Đi kèm với đoạn video chính là nội dung được chủ tài khoản này chia sẻ: “Bố làm ruộng nuôi 2 chị em học đại học. Số tiền không nhỏ nhưng tình yêu thương bố dành cho các con là vô hạn”.

Một điều dễ hiểu rằng, không chỉ riêng gì các gia đình tại thành phố mà ở quê, việc cho con cái bước vào giảng đường đại học luôn là mục tiêu hàng đầu được các bậc phụ huynh đề ra. Dù cho có cực nhọc đến đâu, thiếu thốn cách mấy thì hơn lúc nào hết, bố mẹ vẫn cố gắng bằng hết khả năng của mình, chắt chiu để nuôi con ăn học thành tài, hoàn thành nốt những năm tháng đại học để… không phải khổ như bố mẹ ở quê.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video này đã lấy đi nước mắt của nhiều người dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên đang đi học xa nhà. Có một điều điều mà ít cô cậu nào thấu hiểu được, rằng, những ngày con cái đi học xa quê, để lo cho con được buổi ăn chu toàn nơi thành thị đắt đỏ thì bữa cơm của bố mẹ đôi khi chỉ là những món giản dị như rau luộc, trứng hay vài ba con cá, con tép,… 

Dép của bố mòn đến cả năm vẫn chưa thay, quần áo của mẹ đôi khi chỉ là xấp vải cũ kỹ được may tạm nhưng từng cây bút, cuốn tập hay cái áo, cái quần của con đến trường phải luôn là đẹp nhất, là mới nhất. Thế mới thấy được rằng, tình yêu mà bố mẹ dành cho con là cao lớn, vĩ đại đến nhường nào…

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất