Học đường

Làm văn tả về mẹ, học trò lớp 2 khiến phụ huynh 'giận tím mặt' với những chi tiết cực đặc biệt

Phương Linh
Chia sẻ

Mở đầu bài văn, học sinh này dùng những "lời hay ý đẹp" để nói về mẹ khiến ai cũng xuýt xoa. Thế nhưng những câu văn sau đó thì hoàn toàn ngược lại, khiến ai cũng ngã ngửa vì bất ngờ.

Những bài văn của các cô cậu bé tiểu học luôn khiến người lớn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lời lẽ chân thật quá mức khiến những nhân vật chính trong bài văn ấy khi đọc lại sẽ phải sửng sốt vì hình tượng của mình trong mắt con cái lại... dữ dội đến vậy. 

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh về một bài văn của em học sinh lớp 2 khi tả về người mẹ của mình. 

Mở đầu bài văn, học sinh này dùng những "lời hay ý đẹp" để nói về mẹ khiến ai cũng xuýt xoa. 

"Mẹ là người đồng hành với em trong mọi việc. Mẹ chăm sóc, dạy em học bài, tâm sự với em như một người bạn, người chị", học trò này viết. 

Tuy nhiên, hình tượng người mẹ ở những câu tiếp theo sẽ thay đổi 180 độ với những câu chữ như sau: "Thỉnh thoảng, em chưa hiểu bài, mẹ gắt gỏng em như “con sư tử  Hà Đông”, như đối xử với bố. Lúc bố đi uống rượu về, gương mặt mẹ như con hà mã định vồ lấy bố để đánh nhau. 

Khi cả nhà ngoan, mẹ hiền như cô Tiên trong truyện cổ tích. Bố con em luôn nghe lời mẹ từ A đến Z”. 

Có thể thấy, học trò này có sự quan sát khá tỉ mỉ về người mẹ của mình trong cuộc sống thường ngày. Chính vì lẽ này, mọi tính cách từ hiền dịu đến hung dữ đều được khắc họa, miêu tả rõ nét. 

Ngay sau khi hình ảnh về bài văn này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú với sự quan sát khá tỉ mỉ của em học sinh này nên mới viết ra những chi tiết chân thực đến vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi, không biết rằng người mẹ sau khi đọc được bài văn này của con mình, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất