Học đường

Học sinh trích tiền ăn sáng, quyên góp hỗ trợ bà con miền Trung bị lũ lụt

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trích một phần số tiền mà bố mẹ cho ăn sáng, các bạn học sinh đã có hành động cực ý nghĩa và thiết thực để giúp đỡ bà con miền Trung bị lũ lụt tàn phá. Số tiền ủng hộ tuy nhỏ nhưng tấm lòng của các bạn học sinh đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Trao đổi với Zing.vn, Lê Minh Duy, học sinh lớp 12A1 cho hay, em là người đứng ra kêu gọi các bạn cùng lớp quyên góp, ủng hộ các nạn nhân vùng lũ.

Duy tâm sự, khi xem thông tin lũ lụt qua báo đài, các trang mạng, em muốn góp sức nhỏ để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Sáng ngày 15/10, nam sinh nêu kế hoạch gây quỹ và kêu gọi các bạn cùng tham gia.

Học sinh trích tiền ăn sáng, quyên góp hỗ trợ bà con miền Trung bị lũ lụt Ảnh 1
Lời kêu gọi của em Lê Minh Duy nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn bè khác. 

Sau 3 ngày, quỹ cứu trợ nhận được sự ủng hộ từ học sinh 15 lớp khác trong trường, tổng số tiền thu được là 752.000 đồng.

Phần lớn số tiền quyên góp là tiền tiết kiệm của các học sinh, một số em trích một phần tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng để ủng hộ.

"Khi phát động quyên góp, các bạn giúp đỡ em nhiều lắm. Một mình em thì không thể làm được như vậy", Duy nói.

Trước đó, vào trưa ngày 16/10, Tuyết Nhung và Bảo Ngọc (học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TPHCM) với số tiền 520.000 đồng đóng góp trên tay đến tòa soạn báo Tuổi trẻ để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Học sinh trích tiền ăn sáng, quyên góp hỗ trợ bà con miền Trung bị lũ lụt Ảnh 2
2 em Tuyết Nhung và Bảo Ngọc cùng số tiền đóng góp. Ảnh: TTO

Được biết, 520.000 đồng là tổng số tiền của 38 học sinh lớp 4/1, các bạn đã trích một phần tiền ăn sáng mà ba mẹ cho để đóng góp quỹ ủng hộ. Sau đó, Tuyết Nhung và Bảo Ngọc nhờ thầy giáo chở đến nơi quyên góp để nhờ trao tận tay bà con miền Trung bị lũ lụt. 

Trò chuyện với TTO, Tuyết Nhung chia sẻ : "Đây là tiền ăn sáng ba mẹ cho, bọn em trích ra một phần để giúp các bạn học sinh khác đang gặp khó khăn, cả lớp cảm thấy rất vui khi làm việc này". 

Các em cho biết sẽ về nhà kể lại cho người thân nghe việc mình đã làm và "rủ rê" thêm nhiều người đóng góp hơn nữa. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất