Học đường

Học sinh tiểu học viết vỏn vẹn 2 câu trong bài văn tả con vật, giáo viên đọc xong mà lắc đầu chịu thua

Minh Hoàng
Chia sẻ

Trước đề bài yêu cầu tả con vật, bé học sinh chỉ viết vỏn vẹn đúng 2 câu.

Ở độ tuổi mang tâm hồn ngây thơ và trí tưởng tượng phong phú, học sinh tiểu học đã không ít lần tạo ra những "áng văn" có 1-0-2 khiến người đọc ghi nhớ mãi. 

Vừa qua, những bài văn tả anh chị, bố mẹ... được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây, dân tình lại được phen cười bể bụng trước bài văn yêu cầu tả con vật của một bé học sinh tiểu học.

Theo đó, đề bài yêu cầu: "Kể về một con vật bất kì mà nhà em nuôi". 

Các học sinh tiểu học thường sẽ tả con chó, mèo, cá... Thế nhưng bài làm của bé học sinh này chỉ viết vỏn vẹn đúng 2 câu: "Nhà em không nuôi bất kì con nào. Chừng nào nhà em nuôi thì mới biết tả".

Có lẽ khi cô giáo đọc xong đành phải lắc đầu chịu thua học sinh của mình. Sự thẳng thắn và thậm chí có phần phũ phàng của bé học sinh cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng mà bật cười thành tiếng. 

"Không cần tìm mạng hay hỏi bố mẹ để viết cho hoa mỹ luôn! Không nuôi con gì thì không tả, thế thôi! Cũng đến chịu bé này thật!"

"Bố mẹ lúc đọc bài văn của con có khi cũng phải ngớ người ra mất chứ không riêng gì cô giáo. Thẳng thật thế kia mà!". 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất