Học đường

Học phí Đại học RMIT: Có đúng như lời đồn 'rớt 1 môn là 1 con vision đấy, rớt 3 môn thì là 1 con SH'?

Hoài Phong/Sinh viên Plus
Chia sẻ

Đã có rất nhiều lời đồn về học phí RMIT khá là cao, vậy sự thật học phí cao như thế nào? Liệu rớt một môn có thật sự đáng sợ?

Bắt nguồn từ việc một học sinh 12 sắp chọn trường ĐH đã đăng đàn trên Fanpage Confession của trường đại học RMIT, hỏi han về chi phí dành cho sinh viên RMIT trong 1 tháng bao nhiêu, với mong muốn được các "đàn anh đàn chị" tư vấn. 

Ngay sau đó, chủ đề này đã được bàn tán rôm rả hơn bao giờ hết. Trong đó, một sinh viên trường này đã nhanh tay bình luận: “Rớt 1 môn là 1 con vision đấy, rớt 3 môn thì là 1 con SH”. Qua đó, chúng ta có thể thấy được học phí của ngôi trường này “không phải dạng vừa”.

Cơ sở vật chất của ĐH RMIT cực "xịn xò"

Vậy có thật là học phí ở đây cao đến thế không? Câu trả lời là đôi khi còn hơn cả thế.

Bảng học phí dự kiến năm 2020 của trường Đại học RMIT

Với học phí dành cho 8 môn gần 309 triệu thì ước tính ban đầu, một môn cũng phải hơn 38.5 triệu. Điều này tương đương với hơn 1 chiếc xe Vision ở thời điểm hiện tại rồi.

Còn nếu rớt 3 môn thì sao? Nếu nhân 3 lên thì học phí có khoảng 115,5 triệu. Con số này thật sự có thể mua được 1 chiếc SH đấy.

Chiếc xe SH trên 100.000.000 triệu

Theo mức học phí trên, chúng ta có thể thấy được “sẽ áp lực thế nào” nếu như rớt 1 môn của sinh viên RMIT rồi nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Phong/Sinh viên Plus

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất