Học đường

Chấm thi THPT Quốc gia tại TP.HCM: Hoàn tất chấm môn Ngữ văn, có 6 thí sinh đạt điểm 9

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chiều 4/7 đã chấm xong môn Ngữ văn, trong đó có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên, chiếm tỉ lệ 89,4% và chỉ có 6 bài điểm 9.

Trao đổi với Infonet, lãnh đạo Sở GDĐT TP HCM cho biết đến chiều 4/7 đã chấm xong môn Ngữ văn, trong đó có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên, chiếm tỉ lệ 89,4% và chỉ có 6 bài điểm 9.

Trước đó, một số cán bộ chấm thi tại TP HCM đánh giá chất lượng bài thi môn Ngữ văn năm nay không tốt. Số lượng điểm 9 hiếm hoi, số bài điểm 8 cũng không quá nhiều và đã có vài thí sinh bị điểm liệt.

Năm 2018, 5 thí sinh đạt điểm 9 môn Văn; 28 em có điểm dưới 1; số đạt điểm trên trung bình là 71,44%.

Giám thị chấm thi THPT quốc gia. Ảnh minh họa: Infonet.

Cùng trao đổi với Zing.vn, Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sau khi chấm xong, một số cán bộ vẫn phải làm việc để thực hiện các khâu tiếp theo như dò, ghép, nhập điểm. Dự kiến ngày 7/7, TP.HCM hoàn tất các khâu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố điểm thi theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình chấm thi, các giám khảo đã bắt gặp nhiều bài làm “hài hước” của các thí sinh. Cụ thể, theo thông tin từ VTC, giám khảo ở huyện Nhà Bè, TP.HCM, thông tin ở phần bài làm nghị luận văn học, một thí sinh viết 2 câu: “Cho dù năm nay đề ra suối nước nhà Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) ở, cái ang nước nơi nhà Tràng (Vợ nhặt - Kim Lân) hay con sông Hương, Sông Đà (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân), thì em cũng đã xác định bị ướt rồi. Em mong giám khảo thương tình mà cứu vớt cho em khỏi đuối nước”.

Cô giáo chấm thi ở quận Tân Phú kể có thí sinh liên tưởng con sông Hương như vừa thoát khỏi tù ngục: “Ở với cha (đại ngàn Trường Sơn) bị kìm kẹp lâu ngày nên khi có điều kiện thoát ra đến ngoại vi thành phố Huế, ngay lập tức, sông Hương đã sống một cuộc sống đầy bản năng, hoang dại”.

Có giám khảo quận Bình Thạnh đọc bài viết mà thí sinh mơ gặp sông Hương và trích dẫn luôn thơ Thu Bồn: “Đã có lần em mơ thấy mình dạo chơi trên sông Hương. Ở đây, em bắt gặp một cụ già tản bộ. Em hỏi: Cụ ơi, cụ đi ven bờ sông mà không sợ sạt lở sao? Cụ trả lời: Đang mùa hè nên Con sông dùng dằng, con sông không chảy / Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất