Học đường

Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Mới đây, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ hình ảnh của thầy Hiệu trưởng tươi cười, bắt tay, trao từng cái ôm đến từng em học sinh trước ngày thầy về nghỉ hưu đã khiến dân mạng xúc động.

Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 1
Thầy Hiệu trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long tươi cười, bắt tay, trao từng cái ôm đến từng em học sinh trước ngày thầy về nghỉ hưu. 
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 2
Đó là thầy Nguyễn Hồng Phước - Hiệu trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ sớm, thầy đã đứng ở cổng trường để đón học sinh đến trường. 
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 3
Khi thầy học trò của mình, thầy bắt tay tất cả để nói lời tạm biệt, thầy cũng không quên dặn dò học trò cố gắng học tập.
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 4
“Ráng học giỏi nha con. Tạm biệt con”, thầy nói khi ôm và bắt tay các học sinh.
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 5
Kể về người thầy đáng kính của mình,bạn Chí Trung (học sinh lớp 12A1) nói: "Dù thầy Phước rất bận, ít đứng lớp nhưng mỗi tiết học thầy dạy luôn truyền dạy cho học sinh rất nhiều điều ý nghĩa. Em còn nhớ một kỷ niệm đặc biệt, đó là lớp từng nhốt thầy ở ngoài. Dù đó là lỗi sai, nhưng thầy vẫn thương yêu học trò, nên mỗi lần nghĩ lại em vẫn thấy vui".
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 6
Bạn Mỹ Duyên (học sinh lớp 11A1) nhớ lại kỷ niệm: "Mỗi tiết học của thầy không bao giờ thiếu tiếng cười. Dù thầy có đôi chút nghiêm nghị, nhưng luôn là người ấm áp và thầy nhớ tên hầu hết các bạn học sinh. Trong buổi chào cờ đầu tuần trước, khi thầy nói đây là buổi chào cờ cuối cùng của thầy và các học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm, em rất buồn và rưng rưng muốn khóc".
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 7
Nova Khang chia sẻ: Thầy ơi, với con, không gì bằng cái ôm ấm áp của thầy đâu. Nhưng vòng tay dang rộng đón chờ chúng con ấy, nay đã phải lùi về. Có lẽ qua hôm nay nữa thôi, con sẽ chẳng được cười đùa cùng thầy, chẳng được thầy bắt tay từng đứa, cũng chẳng được nghe thầy động viên, dạy dỗ nữa rồi. Nhưng thầy ơi, con nhớ mãi những cái bắt tay, cái ôm nghẹn ngào và nụ cười triều mến hôm nay. Con lấy đó làm động lực để tiếp tục chặng đường dài của mình. Thầy sống vui, thầy nhé!
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 8
Chia sẻ với Zing.vn về quá trình công tác tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Phước cho biết đó là một hành trình gắn bó, đồng hành đầy ắp kỷ niệm.
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 9
“Thời điểm năm 2013 tôi về trường, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều nhưng ấn tượng đầu tiên là học trò của trường rất ngoan và chăm. Cứ như vậy chúng tôi - không phân biệt là ban lãnh đạo, thầy cô, hay học sinh - đã đồng hành cùng nhau xây dựng và phát triển trong suốt 7 năm qua. Ngày nghỉ hưu, tôi muốn tới chào các bạn, các em, các học trò của mình”, thầy Phước chia sẻ. 
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 10
Thầy Phước cho hay, dù trong thời gian tới, thầy không trực tiếp đồng hành cùng các học trò của mình nhưng thầy luôn hy vọng các thế hệ học sinh của mái nhà THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. 
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 11
Đáp lại tình cảm và mong ước của thầy Hiệu trưởng, các cô cậu học trò cũng mong muốn thầy Phước sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình nhiều hơn.
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 12
Ngay sau khi loạt ảnh này xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM, rất nhiều người tỏ ra xúc động trước tình cảm mà thầy Hiệu trưởng dành cho học trò của mình.
Trước ngày nghỉ hưu, thầy Hiệu trưởng đứng ở cổng trường đón từng học sinh để gửi lời tạm biệt Ảnh 13
 Quả thực, thầy phải tâm huyết lắm với ngôi trường mình gắn bó, phải thương yêu lắm mỗi thế hệ học trò mới có quyết định chia tay học trò chân tình như thế!

(Nguồn ảnh: Mosaic media)

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất