Học đường

Góc văn nghệ mừng 20/11: 'Chết cười' với cảnh học sinh nghèo đem cả phông bạt lên sân khấu để diễn vai ông Bụt

Hà Anh
Chia sẻ

Xem xong những hình ảnh dưới đây đảm bảo ai cũng phải công nhận đúng là "lũ tiểu quỷ" học trò cái gì cũng nghĩ ra được.

20-11 đến gần cũng là thời điểm “lũ học trò” chuẩn bị những món quà, những tiết mục văn nghệ tri ân thầy cô, đồng thời cũng thể hiện “đẳng cấp” sáng tạo và độ lầy lội trong đó.

Mới đây, những hình ảnh thú vị về buổi văn nghệ của một trường học được đăng tải trên một trang mạng lớn dành cho giới trẻ thu hút sự chú ý của mọi người. Tiết mục ca hát này có màn múa phụ họa cực kỳ độc đáo. Bạn nữ áo xanh đang hát có vẻ đóng vai trò là cô tiên, bạn nam còn lại đứng biểu diễn đóng vai ông Bụt. Ấy nhưng mà ông Bụt ở đây lại không mặc bộ đồ trắng, để râu dài hay cầm cây phất trần cũng màu trắng.

Thay vào đó, bạn học sinh nam biến tấu từ ông Bụt thành ông Bụi, ông Bạt khi vận tấm phông bạt khoác ngoài làm áo, cầm cây phất trần màu xanh tự chế nhìn cực kỳ hài hước. Màn phụ họa này quả thật có 1-0-2, biến tiết mục văn nghệ trở thành tiết mục tấu hài. Không chỉ các bạn học sinh đứng xem trong hình tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú mà ngay cả cộng đồng mạng cũng đến không chịu được mà phải cười lăn cười bò trước màn biến tấu bá đạo này.

Ông Bụt bá đạo khiến cộng đồng mạng cười bò

Tiết mục này quả thật có 1-0-2

Bạn Thảo Vi bình luận: “Ông bụt hay ông bụi mà bẩn thế kia.”

Bạn Cát Tường thêm vào: “Gặp phải bụt nghèo.”

Bạn Long Anh hài hước: “Đây gọi là ông Bạt chứ ông Bụt cái gì. Chết cười mất thôi.”

Bạn Ngọc Minh lại chế: “Tấm: bụt ơi con không có đồ đẹp trẩy hội
Bụt: thôi mày lấy tấm bạt của tao quấn luôn đi.”

Bạn Hoàng Oanh cũng troll:“Ông bụt version bảo vệ môi trường.”

Còn bạn An An bày tỏ: “Mốt áo kẻ là trend đấy nhé ông bụt am hiểu thời trang ghê.”

Chia sẻ

Bài viết

Hà Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất