Học đường

Tưởng mất Tết vì rơi ví tiền nào ngờ tìm lại được, nam sinh cảm động viết tâm thư gửi tới CSGT Hà Nội

Đinh Anh
Chia sẻ

Sau khi nhận lại tài sản của mình, nam sinh này cho biết trong ví có số tiền lớn mà gia đình vừa gửi để đóng học và tiền tàu xe về quê ăn Tết.

Ngày 24/1, một nam sinh viên đánh rơi ví được một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6 trao lại đã viết một bức tâm thư cảm ơn tới Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).

Nam sinh viên may mắn nhận lại được chiếc ví bị đánh rơi từ cán bộ đội CSGT số 6 TPHN

Cụ thể trước đó, Thượng úy Lê Huy Hoàng - cán bộ Đội CSGT số 6 đang đi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Xuân Thủy, Cầu Giấy thì nhặt được 1 chiếc ví bị rơi. Sau khi kiểm tra trong ví, thượng úy thấy được 1 một số tiền khá lớn, giấy tờ xe mang BKS 37F1-598.**, cùng giấy giấy tờ tùy thân mang tên Trần Việt Hoàng (SN 1996 ở Diễn Châu, Nghệ An) là sinh viên đang theo học 1 trường ĐH trên địa bàn Cầu Giấy.

Chiếc ví của Trần Việt Hoàng bị đánh rơ

Sau khi liên lạc được với sinh viên thì thượng úy được biết đây chính là số tiền học và tàu xe về quê ăn Tết của anh.

Đây có lẽ là một trường hợp vô cùng may mắn trong số rất nhiều trường hợp đánh rơi giấy tờ khác. Chắc có lẽ nếu mất và không tìm lại được thì sinh viên Trần Việt Hoàng sẽ không biết xoay sở thế nào để kịp về quê ăn tết cùng gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin mới nhất