Học đường

Học sinh trường Ams khóc cùng mưa trong đêm chia tay khóa cuối

Tùng Chi
Chia sẻ

Cơn mưa bất chợt xóa tan cái nóng, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt xúc động trong lễ chia tay của học trò năm cuối trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tối qua (24/5), teen trường Ams tổ chức chương trình Made in 12. Đây là hoạt động diễn ra hằng năm của học trò năm cuối trường Ams, như một lời chia tay của tuổi học trò.

Tại đây, ban tổ chức đã tổng kết lại tất cả các hoạt động mà học sinh năm cuối gắn bó với nhau trong một năm qua để làm hành trang kỷ niệm. Để sau này, dù bạn đi du học, người ở nhà hay ở bất cứ đâu cũng sẽ nhớ về mái trường mến yêu.

Dù trời có mưa giữa lúc chương trình diễn ra nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục chạy ra sân để vui đùa những giấy phút cuối cùng của đời học sinh.

Cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt, bất chấp mưa ngày càng nặng hạt

Đêm Made in 12 diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Nhưng hoạt động ở dưới cũng không kém phần sôi động.

Là ngôi trường có tỷ lệ du học cao, sau khi tốt nghiệp, teen Ams xa nhau về khoảng cách địa lý nhiều hơn học sinh trường khác.

Thời khắc chia tay đến, những cánh tay siết chặt, những cái ôm không dứt, nhiều bạn đã òa khóc và cùng kể lại những kỷ niệm vui buồn với nhau.

Và những vòng ốm siết chặt.

Bịn rịn không nỡ xa cô chủ nhiệm - người mẹ thứ hai của cả tập thể lớp

Chỉ hôm nay thôi…

… xin cho tôi được buồn chút thôi

Nam ca sĩ Hoàng Dũng góp mặt cùng đêm nhạc hội của teen Ams, gửi tặng những ca khúc quen thuộc.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất