Học đường

Gửi tân sinh viên: Nếu không sống trọn vẹn ở tuổi 18 này, bạn sẽ là người có lỗi nhất với chính mình!

Tùng Chi
Chia sẻ

Niềm vui đậu đại học còn chưa kịp nguôi, bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước tiến về các thành phố lớn nhập học đang gặp nhiều bỡ ngỡ, thử thách ban đầu như tìm nơi ăn ở, sinh hoạt sao cho thuận tiện với việc học tập; làm quen với điều kiện giao thông đông đúc; lập kế hoạch chi tiêu hợp lý...

Tân sinh viên sẽ phải làm gì khi bước vào cổng trường đại học?

“Cái ngày bước chân lên tàu ra thủ đô, mình cảm thấy mình lớn thật rồi, phải trưởng thành thôi.”

“Mình sợ chỉ cần nghe giọng bố mẹ qua điện thoại thôi, mình sẽ sống chết đòi về nhà cho bằng được”

“Nếu mà không sống trọn vẹn ở cái tuổi 18 này, bạn sẽ là người có lỗi nhất với chính bản thân mình”……

Đây đều là những lời “gửi chúng ta của năm ấy” từ những anh chị khóa trên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vào đại học, ai cũng trải qua những phút giây ngổn ngang tâm trạng, vừa vui mừng, tự hào, vừa lo lắng khi bước vào môi trường mới. Có người chẳng thế quên nổi lần đầu tiên được tỏ tình, có người lại nhớ mãi đám bạn thân hồi THPT, và sợ rằng mình chẳng thể hòa nhập với những người bạn mới.

Song, những tân sinh viên ơi, tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, hãy cứ sống hết mình trong những năm tháng ấy nhé.

Dưới đây là thông điệp gửi tân sinh viên của học viện báo Báo chí và Tuyên truyền:

Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, hãy cứ sống hết mình trong những năm tháng ấy nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất