Học đường

Thủ khoa Học viện Báo chí & Tuyên truyền: 'Muốn thành nhà báo để có cơ hội phỏng vấn thần tượng Bùi Tiến Dũng'

Tùng Chi
Chia sẻ

Có tình yêu với môn thể thao vua và trót "phải lòng" Trung vệ Bùi Tiến Dũng sau giải Vô địch châu Á đầu năm vừa qua, Phạm Thị Hồng Thảo quyết tâm trở thành nhà báo để có cơ hội gặp gỡ với thần tượng của mình.

Vốn giỏi Văn nên từ bé Phạm Thị Hồng Thảo (Đan Phượng, Hà Nội) ước mơ làm giáo viên. Nhưng từ khi giải U23 Châu Á khởi tranh choáng ngợp trước những trận đấu đỉnh cao của đội tuyển nước nhà, đặc biệt là cú sút xuất thần của trung vệ Bùi Tiến Dũng vào lưới đội tuyển U23 Iraq ở lượt sút luân lưu cuối cùng đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết, Thảo đã quyết định chuyển “tất cả” nguyện vọng vào trường báo với mong muốn trở thành nhà báo để có cơ hội tiếp cận với các cầu thủ U23 Việt Nam nhiều hơn.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 Thảo đạt được 27,5 điểm ở khối COO (Văn - 8,5; Sử: 9,25 điểm; Địa: 9,5 điểm) và 27,12 điểm ở khối R16 (Văn - 8,5; Năng khiếu báo chí - 9,2; Tổ hợp khoa học xã hội - 9,42). Với kết quả này, Thảo trở thành thủ khoa nhóm ngành báo chí và là 1 trong 4 thủ khoa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC-TT) năm 2018.

Khi nhận được thông báo là thủ khoa, Thảo vừa bất ngờ vừa vui sướng vì những nỗ lực cố gắng của bản thân đã được ghi nhận. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, nữ sinh cho biết: “Đề thi năm nay khá khó và có mức độ phân hóa cao, đòi hỏi thí sinh phải hiểu sâu và có kĩ năng phân tích đề. Bởi vậy, mình nghĩ thành quả có được là do sự nỗ lực, đam mê, sự chăm chỉ và một chút may mắn.”

Chia sẻ về bí kíp để đạt được kết quả trên, Thảo nhấn mạnh đến yếu tố tập trung và cần phải có phương pháp riêng đối với từng môn. Tập trung theo cách của Thảo có nghĩa là, học không cần nhiều thời gian nhưng cần phải dồn toàn tâm toàn ý vào việc học, chủ động tìm hiểu kiến thức trong sách tham khảo, trên mạng ngoài những kiến thức thầy cô đã giảng dạy.

Ngoài ra, Thảo còn thường xuyên tham gia các khóa học trực tuyến trên mạng, để tự ôn luyện kiến thức cơ bản và tiếp cận một số kiến thức nâng cao nhằm cải thiện điểm số khi thi. “Mình coi kì thi này như một cuộc đua marathon, dàn đều sức của mình trong toàn bộ quãng thời gian ôn luyện chứ không dồn sức trong thời điểm nào.” - Thảo cho biết.

Tuy dáng người mảnh khảnh (cao 1m54) nhưng ít ai biết rằng Thảo đã từng thi đấu cầu lông và nhiều lần đạt giải cấp huyện. Thảo cho biết cô thích thể thao từ nhỏ, sáng nào cũng dạy trước 6h sáng để xem chương trình 360 độ thể thao trên VTV3. Hơn nữa những lúc xem bóng đá, Thảo thường đàm đạo chuyện bóng đá với bố như “đàn ông”.

Chia sẻ về những dự định khi theo học tại HVBC-TT, cô gái 12 năm liền là học sinh giỏi mong muốn những hoạt động ở đây sẽ khiến cho bản thân ngày càng trở nên năng động hơn, tự tin và bản lĩnh làm chủ cuộc sống của mình. Hơn hết cô gái đầy cá tính này mong muốn sau này sẽ trở thành một biên tập viên thể thao để có cơ hội gặp gỡ với những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam.

“Mình mơ ước trở thành một nhà báo, một biên tập viên truyền hình. Bởi vậy, bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều, mà trước mắt là cải thiện trình độ tiếng Anh. Ngoài ra mình sẽ trau dồi khả năng ăn nói, kiến thức chuyên sâu về thể thao, kĩ năng thuyết trình và nhiều những kĩ năng mềm khác nữa.” - Hồng Thảo hào hứng.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin mới nhất