Học đường

Đưa con trai đi họp phụ huynh nhưng mặc như dự sự kiện, lời góp ý của cô giáo khiến mẹ ngượng tái mặt

Phương Linh
Chia sẻ

Trang Sohu mới đây đưa tin, một bà mẹ có con học lớp 1 mới đây đã thành tâm điểm chỉ trích khi ăn mặc quá gợi cảm đi họp phụ huynh của con trai.

 

Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh của con trai, Chị Tôn Tiếu (ở Trung Quốc) diện một chiếc váy dài ren mỏng manh để khoe những đường cong cơ thể gợi cảm. 

Tuy nhiên, khi xuất hiện tại trường học, nhiều phụ huynh khác không thấy đẹp, ngược lại còn cho rằng, cô Tôn Hiếu ăn mặc không đúng hoàn cảnh. 

Người mẹ thấy phản ứng của mọi người nên khá phiền muộn, chị cho rằng, chỉ một bộ đồ không đánh giá được gì và những người khác đã quá khắt khe. 

Đưa con trai đi họp phụ huynh nhưng mặc như dự sự kiện, lời góp ý của cô giáo khiến mẹ ngượng tái mặt Ảnh 1
Chị Tôn Hiếu đi họp phụ huynh nhưng xuất hiện như minh tinh trên thảm đỏ

Trước sự xuất hiện của chị Tôn Tiếu, giáo viên chủ nhiệm đã đưa ra lời góp ý: 'Chị ơi, đây là lớp học không phải trên thảm đỏ'. Câu này làm cho bà mẹ "hot girl" này phải ngượng chín mặt.

Trước đó, một câu chuyện tương tự cũng từng xuất hiện trên mặt báo khiến nhiều người quan tâm. 

Tho đó, chị Lý (Trung Quốc) có hai con trai, đứa lớn tên Tiểu Văn hiện đang học cấp 1 còn đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi. Thường ngày, việc đưa đón Tiểu Văn đi học, chị Lý đều giao lại cho chồng.

Một tuần này, chồng chị bận đi công tác nên việc đưa đón con, chị Lý đảm đương. Mọi việc diễn ra rất bình thường, cho đến ngày hôm qua thì xảy ra một tình huống khiến bản thân chị phải suy nghĩ. 

Cụ thể, sau khi đón con xong, chị bất ngờ nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Văn.

"Em biết chị đang bận chăm con nhỏ nên nhiều khi đi ra ngoài vội vàng, không thể chăm chút trang phục. Nhưng nếu chú ý diện mạo một chút sẽ tốt cho Tiểu Văn hơn. Hai hôm nay bé bị các bạn cùng lớp trêu về việc mẹ mặc hơi luộm thuộm", cô giáo nhắn tin cho chị Lý.

Đưa con trai đi họp phụ huynh nhưng mặc như dự sự kiện, lời góp ý của cô giáo khiến mẹ ngượng tái mặt Ảnh 2
Trẻ tự ti do bị bạn bè trêu chọc "mẹ ăn mặc luộm thuộm". Ảnh minh họa

Có thể thấy, nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng mà khiến chị Lý đỏ bừng cả mặt. Cô giáo góp ý rất nhẹ nhàng về vấn đề trang phục của chị Lý.

Bà mẹ này sau đó nhớ lại hai hôm gần đây, con trai thường phụng phịu khi được mẹ đón. Tiểu Văn cũng liên tục hỏi mẹ: "Bao giờ thì bố về?".

Nhận ra sai lầm của mình, chị Lý nhanh chóng cám ơn lời góp ý của cô giáo và tự nhủ phải để ý đến vấn đề trang phục khi đi đón con.

 Trẻ nhỏ vẫn có khiếu thẩm mỹ cơ bản, bố mẹ hãy bỏ ngay suy nghĩ "Trẻ con thì biết gì?"

Nhiều phụ huynh vẫn đang có tư tưởng sai lầm "trẻ con không biết gì" nên vô tư làm theo ý mình mà quên để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của trẻ. Trên thực tế, trẻ nhỏ cũng có khiếu thẩm mỹ cơ bản. Mẹ của bạn học nào ăn mặc đẹp, mẹ bạn nào ăn mặc xuề xòa đều sẽ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng trẻ.

Trên thực tế, việc người mẹ chăm chút cho hình ảnh bản thân không chỉ quan trọng với riêng cô, mà còn với cả con cái, đặc biệt khi đứa trẻ lớn lên. Cụ thể, qua cách ăn mặc của mẹ, trẻ vô thức thu nạp thẩm mỹ của mẹ sẽ biết cách chăm sóc, chú ý đến hình ảnh của chính bé từ khi còn nhỏ.

Ngược lại, người mẹ cẩu thả, không chú ý ăn mặc và hình ảnh cá nhân sẽ truyền đạt cho con một thông điệp khác: hình thức không quan trọng, quần áo chỉ là phụ, dẫn đến đứa trẻ lôi thôi, thiếu chỉn chu trong tác phong sống và sinh hoạt, không định hình được gu thẩm mỹ của riêng mình. Khi môi trường xã hội nảy sinh sự so sánh (trẻ khen chê nhau mặc đẹp, xấu), cảm giác tự tin của bé sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Chính vì thế, chú ý đến vấn đề ăn mặc ở nơi công cộng là điều mà mỗi phụ huynh cần lưu tâm. Chẳng những làm đẹp cho chính bản thân mà còn khiến con cái tự tin, "nở mày nở mặt" vì cha mẹ của mình. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất