Học đường

Điểm danh những 'nỗi nhục' ngại đỏ mặt mà nếu không cẩn thận sinh viên nào cũng mắc phải đôi ba lần

Lê My
Chia sẻ

Bước chân vào ĐH rồi, bạn sẽ nhận ra vô vàn triết lý "đắng cay", trong đó, có cả những nỗi nhục mà có lẽ chính bạn cũng không thể hiểu vì sao mình phải gánh chịu?

Ngày học cấp 3 ai cũng nghĩ trở thành sinh viên hẳn sẽ sung sướng lắm. Nào là có thể tự chủ tài chính, ít bị ba mẹ quản thúc và không còn phải lao đầu, cắm cổ vào học ngày học đêm.

Sự thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của bạn thôi còn khi đã là sinh viên, nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng phải kiếp sống “nhục nhã” với không ít lời chỉ trích. Hóa ra sinh viên không cần học căng thẳng như học sinh nhưng nếu như không nai lưng ra học cho xứng với danh xưng tên trường thì e là cả đời bạn sẽ bị “hàng xóm” đá đểu. Nếu vẫn chưa tin vào sự thật này, bộ tranh của fanpage Sài Gòn Của Tôi dưới đây hẳn sẽ chứng minh cho bạn thấy!

Đó là khi bạn bàng hoàng nhận ra học Ngân hàng nhưng chẳng có xu dính túi, nói gì làm thẻ ATM. Mà nhục hơn là có thẻ rồi nhưng không biết cách rút tiền, cứ lọ mọ mãi với cây cột để bao người hàng sau chửi rủa… “sinh viên ngân hàng mà không biết xài thẻ ATM”.

Mang tiếng học Nông lâm nhưng lại chuyên ngành về Thú Y, thế nên chó mèo thì rành rọt mà úp sọt bắt cá, ra cấy mạ non, bón phân cho cây thì chẳng biết gì..

Đâu phải cứ học IT là “auto” biết sửa đồ điện, cài win dạo, thạo fix bug. Thế nên cũng đừng vội trách tội khi máy tính của họ dính virus, bởi có khi họ chỉ nằm trong hội hóng hớt web đen, mon men tìm nick ẩn danh với trái tim mong manh dễ vỡ

Đừng tự tin rằng mình đã thạo đường đi lối về ở Sài Gòn khi chưa trải nghiệm một ngày làm sinh viên UEH. Bản đồ cơ sở học như mê cung vào trái tim người yêu; nhìn ngoài thì dễ, vào rồi mới biết toàn “đường một chiều”

Sinh viên Y cũng chỉ là con người thôi, thấy bệnh nhân đau là lòng lại thắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng nếu lâu dài mà vẫn sợ máu thì nên quay đầu phía sau tìm đường rút trước khi ăn nhục lần hai

So sánh kiểu này như thể chuyên toán mà nhầm dấu cộng với nhân, chuyên lý mà để bảng điện đoản mạch và chuyên văn mà lại không thể phân biệt hỏi ngã, s và x,…

Khi bạn học Ngôn ngữ Anh nhưng mẹ lại mê xem phim Thái, ba lại cuồng bóng đá Ngoại hạng Anh

Quá nhập tâm vào Luật Kinh doanh - Thương mại nên ra đường “hơi sai” xíu cũng bị thiên hạ cho ăn ngay mấy quả nhục

Với bản tính này thì tốt nhất team Tài Chính nên chuyển qua đi siêu thị nhé. Vừa đỡ nhục vừa có thời gian nghiên cứu, phân tích thị trường

Giờ thì đã hiểu vì sao cô giáo “Cung Bọ Cạp” lại hùng hồn tuyên bố: “Hiệu trưởng trường Bưu chính Viễn thông phải biết có đứa sinh viên như mày!”. Nộp card điện thoại trước khi bị tố cáo nhé

Sinh hoạt xài “múi giờ” New York, học phí tính theo đô la nên cơ sở hạ tầng ở đây hơi lạ. Đặc biệt là nhà vệ sinh, chỉ có vòi xịt chứ không xài giấy

Công bằng mà nói thì không phải team Kỹ thuật ngờ nghệch, chỉ là 24/7 đều phải tháo lắp mạch điện, cái đầu lúc nào cũng căng như dây đàn nên lâu lâu giật xíu cho nó tỉnh

Học GTVT là phải học luôn combo sửa chữa xe nếu không muốn hoà vào dòng người bì bõm lội sông mỗi khi mùa mưa Sài Gòn đến

Tội cho sinh viên Ngoại thương, chỉ quen book vé máy bay sang Trung Quốc ăn há cảo, sang Nhật Bản sushi, sang Mỹ ăn gà rán nên quên học cách order hàng xách tay

Sinh viên Sư phạm ai cũng ngoan hiền, sống chuẩn mực. Phải tội lâu lâu dính phốt và bị một số thành phần đội lốt giáo viên đi chửi bậy nên ê chề gánh tiếng xấu

Chia sẻ

Bài viết

Lê My

Tin mới nhất