Học đường

Chia sẻ của Hoa khôi, Á khôi các trường Đại học về một năm đã qua, 'bật mí' mong ước cho năm mới này

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mới đây, dàn Hoa khôi, Á khôi của một số trường Đại học đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh 365 ngày đã qua, một năm quả thật là vô cùng đáng nhớ đối với tất cả chúng ta.

Chúng ta đã và đang đi qua những giờ phút cuối cùng của năm 2020, một năm đầy biến động với đại đa số các ngành nghề, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Mặc dù gặp vô vàn những khó khăn từ kinh tế cho tới cả cuộc sống thường nhật, thế nhưng hơn 90 triệu người dân Việt Nam đã cùng nắm tay nhau vượt qua với một tinh thần đoàn kết, chiến thắng được những đợt đại dịch…

Trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ trước khi bước sang một năm mới với những điều tốt đẹp hơn thì hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, trải lòng của dàn Hoa khôi, Á khôi của một số trường đại học trên cả nước về năm cũ 2020 cũng như một vài những dự tính cho năm Tân Sửu sắp tới nhé!

Trịnh Thị Ái Phi – Hoa khôi trường ĐH Tôn Đức Thắng 2019

Cô nàng sinh viên với cái tên ấn tượng Trịnh Thị Ái Phi (SN 2000) – là sinh viên khoa Luật trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi tại chung kết cuộc thi “Nét đẹp sinh viên TDTU 2019”. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng, 10X đời đầu đã hút hồn ánh nhìn của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Trong năm 2020 đã qua, không biết là Ái Phi đã thực hiện sứ mệnh là một Hoa khôi sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng như thế nào, đặc biệt là trong một năm mà nhiều hoạt động, trong đó có giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh? 

Trong một năm 2020 vừa qua, bản thân mình cũng đã chấp hành tốt những điều mà nhà trường cũng như Chính phủ đề ra nhằm góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Hơn thế nữa, Phi cũng có tham gia các hoạt động tuyên truyền cộng đồng để tạo sự gần gũi, từ đó đưa đến cho mọi người những thông tin tích cực lạc quan trong một năm biến động này.

- Chắc là Ái Phi cũng đã gặp nhiều khó khăn trong công việc học tập hay cả những hoạt động trong hành trình đương nhiệm của mình đúng không nào?

Đúng vậy ạ! Một năm vừa qua quả thật là đầy biến động, nhà nhà người người ai cũng trải qua những khó khăn khác nhau và bản thân mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Với Ái Phi thì mình luôn xem những khó khăn đó là động lực để phấn đấu tốt hơn, vì vậy bản thân mình cũng cảm thấy đủ và hài lòng với mọi thứ vừa qua.

- Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi ĐH Tôn Đức Thắng vào năm 2019, nhiều người không thấy Ái Phi tham gia tiếp vào các cuộc thi sắc đẹp lớn khác, không biết đó là định hướng ngay từ đầu của Ái Phi hay là vì một lý do nào khác?

Bản thân mình tham gia cuộc thi tại trường là để học hỏi nhiều hơn nữa kinh nghiệm về cuộc sống, có môi trường để giao tiếp và có thêm các mối quan hệ tốt để thích nghi ở môi trường đại học. Sở dĩ bản thân Ái Phi không tham gia các cuộc thi nhan sắc khác là vì mình vẫn chưa có ý định tham gia vào các hoạt động showbiz, hơn nữa hiện tại ưu tiên hàng đầu của mình là nâng cao kiến thức chuyên môn về ngành học cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm xã hội để từ đó theo đuổi và thực hiện công việc của mình.

- Ái Phi có thể chia sẻ cho mọi người được biết đôi chút về những dự định của bản thân trong năm 2021 sắp tới được không?

Một năm sắp tới, bản thân mình hy vọng là một năm rực rỡ và làm được nhiều việc tốt hơn. Hơn hết mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập để sớm được tiếp xúc thật hơn với lĩnh vực mình đang học. Còn một vài dự định khác rõ hơn thì Ái Phi xin phép giữ cho đến khi thực hiện được!

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân – Á khôi 1 trường ĐH Tôn Đức Thắng 2019

Là Á khôi 1 trường ĐH Tôn Đức Thắng trong cuộc thi Nét đẹp sinh viên TDTU 2019, Mỹ Vân cũng sở hữu lượng lớn “fan hâm mộ” sau khi rời khỏi chương trình. Bên cạnh những hoạt động cộng đồng được Khoa, trường tổ chức thì Mỹ Vân cũng từng “gây sốt” với một vài bộ ảnh sinh viên được ghi lại ngay trong chính khuôn viên trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

- Một quãng thời gian kể từ thời điểm đoạt được danh hiệu Á khôi, không biết là cuộc sống của Mỹ Vân có thay đổi gì không nhỉ?

Sau khi tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên, điều mà Vân muốn nói đến nhất có lẽ là những cơ hội đã mang đến khiến mình có trách nhiệm với bản thân cũng như tương lai hơn. Việc mình đến trường và được nhiều người nhận ra khiến mình cảm thấy rất vui, đồng thời mình cũng nhận thấy rằng bản thân phải tự ý thức giữ hình ảnh với tư cách là một trong những gương mặt đại diện cho sinh viên trường. 

Từ trước đến giờ, mình vẫn sống cùng gia đình nên mình cũng có thể tự cân bằng được giữa việc học và đam mê của bản thân đối với nghệ thuật. 

- Một năm 2020 vừa qua với rất nhiều những biến động, Mỹ Vân cảm nhận về 365 ngày đã qua theo cách như thế nào nhỉ, buồn, vui hay một trạng thái cảm xúc khác chăng?

Năm vừa qua hẳn là một năm đầy biến động và khó khăn đối với tất cả mọi người. Đại dịch đến giờ vẫn chưa kết thúc, cả việc học tập đến trường của mình, trong công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày đều bị ảnh hưởng không ít. Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác thì nó khiến cho con người trân trọng những gì ở hiện tại, quan tâm hơn về việc chăm sóc sức khoẻ và trân quý những người bên cạnh mình. 

Dịch bệnh còn giúp mọi người nhận thức rõ hơn về các hành vi hằng ngày của mình đối với môi trường. Việc từ bỏ dần những thói quen tiêu dùng không cần thiết có thể đem lại lợi ích không nhỏ đối với môi trường. 

- Dùng một từ/cụm từ/câu để diễn tả về năm đã qua, Mỹ Vân sẽ diễn đạt như thế nào? Vì sao?

Vân nghĩ cụm từ "khó tin" sẽ dành cho năm 2020. Khó tin là vì năm vừa qua tất cả mọi người trên toàn cầu đều không thể nghĩ rằng mình sẽ trải qua biến động, ảnh hưởng lớn đến như thế về mọi mặt trong cuộc sống. 

Khó tin là vì dù đối mặt với khó khăn nhưng niềm tin và sự đoàn kết của người dân nước ta cũng như nhiều nước bạn đã cố gắng để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Khó tin là khi bản thân của mình có thể nhận ra được ưu, khuyết điểm và tự khắc phục, hoàn thiện chúng từng ngày. 

- Trong năm 2020 đã qua, đâu là điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với Vân? Vì sao?

Điều để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với mình có lẽ là thử sức trong các vai diễn với một số cá tính mới. Vai diễn Thanh trong phim "Chàng khờ si tình" là một cô nàng có tính cách năng động, hoạt bát và có phần "chanh chua" xíu, nhưng với nhận xét của bạn bè thì mình dù là một cô gái có tính cách hoà đồng nhưng lại hơi “khép mình”, đôi lúc gặp khó khăn khi chia sẻ với người khác. Thì cũng chính nhờ vào vai diễn này đã giúp cho mình nhìn nhận bản thân với một góc nhìn khác và được học hỏi nhiều hơn trong quá trình quay phim.

Dù năm 2020 mang lại khó khăn không nhỏ với tất cả mọi người nhưng chính những cơ hội này đến với mình đã khiến mình cảm thấy bản thân lại quá may mắn và thầm rất biết ơn vì tất cả những điều đó. 

- Nếu được chọn thì ai là nhân vật để lại ấn tượng rõ nét nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho Mỹ Vân trong năm 2020 vừa qua?

Người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mình không chỉ năm 2020 mà còn là suốt quãng thời gian trưởng thành đó chính là ba mẹ. Có thể mình sống gần với gia đình nên cuộc sống xoay quanh người thân là nhiều. 

Ba mẹ luôn dạy mình rằng bản thân có thể trải nghiệm và thử sức ở nhiều lĩnh vực mới nhưng cũng phải tự có trách nhiệm với mọi quyết định và hành động. Đôi lúc gặp những điều mới lạ, khó khăn tưởng chừng bản thân không thể vượt qua được nhưng ba mẹ là nguồn động lực lớn và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em rất nhiều. 

Về phía ba thì chính ba đã truyền cho mình niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật, ba cũng đã dạy mình chơi đàn guitar và  đàn piano từ nhỏ, bây giờ thì mình lại được tiếp tục thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. 

Dù được tiếp nhận những điều mới lạ nhưng mình vẫn cần sự dẫn dắt của ba mẹ trên bước đường đời. Nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện tốt nhất để mình có thể học được những điều khác biệt theo một cách vô cùng tích cực. 

- Xuân đang về, Mỹ Vân có thể gửi gắm một vài câu chúc đến với gia đình, bạn bè và những người đã và luôn dõi theo em trong suốt thời gian vừa qua không?

Những gì đã qua hãy cứ để nó trôi qua và hãy cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp ở tương lai. Năm mới sắp đến, Mỹ Vân xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm bình an với nhiều hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Vân cũng xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và tất cả những người đã luôn ủng hộ và dành sự quan tâm đến Mỹ Vân trong suốt một năm 2020 đã qua. 

Trần Thùy Vy Phương Trinh – Hoa khôi ĐH FPT Cần Thơ 2020

Trải qua nhiều vòng thi tuyển chọn khắt khe cùng với màn thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết, nữ sinh viên Trần Thùy Vy Phương Trinh đã bước lên bục cao nhất và mang về danh hiệu Hoa khôi “trường F” Cần Thơ. Vào thời điểm đăng quang, người đẹp hiện đang là viên năm 2 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH FPT Cần Thơ.

- Đâu là cột mốc đáng nhớ hay khiến Phương Trinh ấn tượng nhiều nhất trong năm 2020 đã qua?

Cột mốc đáng nhớ và ấn tượng nhất của Trinh trong năm 2020 vừa qua chắc chắn là quá trình tham gia cuộc thi Miss FPTU 2020 – Hoa khôi ĐH FPT Cần Thơ. Đây cũng chính là nơi đã giúp mình trưởng thành, là thanh xuân của những năm tháng 20 và sẽ mãi là dấu ấn đẹp nhất trong quãng đời sinh viên của mình. 

- Một từ để diễn tả cho một năm có thể nói là thăng hoa nhất, đáng nhớ nhất của Phương Trinh?

“Cảm xúc”. Vì cũng như mình đã từng chia sẻ, năm 2020 là năm lấy đi của tất cả chúng ta quá nhiều cảm xúc. Từ đau buồn, tiếc nuối, hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa, hạnh phúc và những nghị lực mạnh mẽ cố gắng đến phi thường. Đây không chỉ là cảm xúc riêng của bản thân mình mà đó là trạng thái chung của hơn 90 triệu người dân đất Việt trong năm vừa qua, theo mình nghĩ là như thế!

- Phương Trinh có nghĩ tới việc sẽ thử sức mình ở một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ hay chưa, Miss Universe VietNam chẳng hạn?

Đối với mình, nếu có duyên và thời điểm đó mình đủ tinh thần để sẵn sàng tham gia thì mình sẽ không chần chừ. Còn ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ bản thân vẫn chưa thích hợp cho các cuộc thi lớn như Miss Universe VietNam. 

- Tết Nguyên đán sắp đến, Phương Trinh đã có chuẩn bị gì cho bản thân và gia đình hay chưa?

Trong dịp Tết 2021, mình và gia đình chỉ có những kế hoạch sum họp và quây quần bên nhau vì đối với mình, một người con hiện đang thực tập xa quê thì việc được ở bên gia đình trong dịp Tết như thế này đã là một điều gì đó quá đỗi hạnh phúc và quý giá rồi. Ba mẹ và những người thân thiết trong gia đình của mình cũng vô cùng mong ngóng mình sớm về nhà để cùng nhau đón Tết. 

- Những việc mà Trinh sẽ thường làm trong những ngày Tết là gì nhỉ, Trinh có thể cho mọi người được biết đôi chút hay không?

Chủ yếu mình sẽ về quê quây quần cùng gia đình, thăm và chúc tết bà con cô bác, chúc tết thầy cô và các anh chị, bạn bè thân thiết. Ngoài ra, gia đình mình có thói quen cùng nhau đi chùa đầu năm, cầu mong một năm mới tươi đẹp.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Phương Trinh cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người, mong sao tất cả sẽ có một mùa Tết 2021 bình an, hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và mọi điều như ý. Bên cạnh đó, Trinh cũng mong tất cả người dân chúng ta sẽ cùng nhau vui xuân nhưng cũng đừng quên thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ đó góp phần giúp cả nước có một mùa xuân trọn vẹn.

Bùi Tường Vân – Hoa khôi trường ĐH Tôn Đức Thắng 2017

Nhắc đến những người đẹp sinh viên thì chắc chắn rằng, không ai là không biết đến cái tên Bùi Tường Vân, Hoa khôi sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2017.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tài năng cùng niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật nên kể từ khi bước ra từ cuộc thi, nữ sinh đã tự tìm lấy cho bản thân những cơ hội nhất định cũng như là dần khẳng định được chỗ đứng, tên tuổi của mình.

- Chúng ta đã trải qua một năm 2020 với hàng loạt những vấn đề nổi cộm, trong đó đáng chú ý là tình hình dịch COVID-19, thế Tường Vân có suy nghĩ như thế nào về một năm đã qua?

Năm 2020 là một “cơn bão lớn” với những biến động tiêu biểu như dịch COVID-19 hoành hành gây trở ngại về nhiều mặt, đợt lũ miền trung và nhiều sự kiện lớn nhỏ khác. Với mình, năm 2020 vừa qua là một năm khá khó khăn trong học tập, làm việc, các giao tiếp xã hội... Trong năm 2020 việc dịch COVID-19 diễn ra làm đình trệ nhiều hoạt động, với sinh viên như mình đầu tiên thì việc khó khăn nhất chính là tiếp thu kiến thức mà không thể đến trường, đến lớp như bình thường. Tuy nhiên, nhờ vào sự phát triển của công nghệ học online nhanh chóng được sử dụng, hạn chế được việc quên bài và không cập nhật được kiến thức. 

Thứ 2 với công việc là một người mẫu, dịch COVID-19 cũng làm hạng chế các hoạt động từ chụp hình và diễn các show, trong giới thời trang cũng khá lao đao khi có nhiều nhãn hàng đóng cửa, trả mặt bằng, các show diễn tạm hoãn và huỷ vì không thể tụ hợp trong tâm dịch. 

Một số nhãn hàng nhanh nhạy chuyển hướng kinh doanh online linh hoạt thì vẫn trụ vững trong ngành, nên người mẫu cũng còn lại ít đất diễn chứ không mất hoàng toàn thu nhập. Ngoài dịch COVID-19 ra thì đợt lũ ở miền trung vừa qua cũng gây ra nhiều mất mát, tuy không thể phụ giúp quá nhiều nhưng mà mình cũng đã cố gắng gửi ít quà và đồ cứu trợ cho bà con miền Trung. 

- Đâu là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đối với Vân trong năm vừa qua?

Bản thân mình rất ngưỡng mộ và biết ơn chị Thuỷ Tiên khi là một trong những người trực tiếp đi tới và giúp đỡ cho bà con miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ. Chị như một “thiên thần” trong một thân hình nhỏ bé, đi tới giúp đỡ người dân không hề quản khó khăn và mặc kệ búa rìu dư luận, những anh hùng bàn phím,…

- Trong năm 2021 này, Tường Vân mong muốn điều gì nhất, Vân có thể nói rõ hơn về mục tiêu cụ thể của mình trong năm nay được không?

Năm 2021 tới đây, mình mong là dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi, mọi người an tâm trở lại với các hoạt động xã hội, bản thân mình có thể thoải mái ra đường để học tập và cố gắng làm việc, khẳng định được vị trí trong chuyên ngành của mình, đặc biệt là nhánh mẫu ảnh sắp tới. Trong năm 2021 này, mình cũng đã có khá nhiều dự án vẫn còn đang ấp ủ nên mong là tất cả đều sẽ mang về những kết quả tốt đẹp.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất