Học đường

Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm

Phương Linh
Chia sẻ

Đã bao giờ bạn tự hỏi, ngần ấy năm nuôi ta ăn học nơi "chân trời ước mơ", cha mẹ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức hay chưa?

Học đại học không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cô cậu học trò, đó còn là mong mỏi của các bậc phụ huynh. Thế nhưng, sau niềm vui ấy, cha mẹ cũng chính là những người luôn trăn trở làm thế nào để có đủ chi phí nuôi con cái ăn học suốt 4 năm trời nơi giảng đường. 

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, ngần ấy năm nuôi ta ăn học nơi "chân trời ước mơ", cha mẹ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức hay chưa? 

Đó cũng chính là câu chuyện mà một cô gái vừa chia sẻ trên mạng xã hội. Cô bạn cho hay, trong lần dọn nhà mới đây, cô bạn vô tình phát hiện ra những trang giấy mà cha mẹ ghi chép khá đầy đủ về các khoản chi ra trong khoảng thời gian nuôi cô bạn học đại học. 

Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm Ảnh 1

Khoảng 5 năm về trước, số tiền nuôi cô bạn ăn học Đại học lên đến hàng trăm triệu khiến cô bạn bất ngờ và bật khóc, bởi bố mẹ đã quá đỗi vất vả chỉ để dành trọn sự yêu thương cho cô bạn.

"Nay dọn nhà tự nhiên phát hiện ra ngồi khóc một buổi. Tại ra trường 5 năm rồi, thấy chưa có làm gì được cho cha mẹ mà lâu lâu còn "bào" thêm", cô gái này chia sẻ. 

Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm Ảnh 2
Hết năm nhất Đại học, cô bạn đã tiêu mất của bố mẹ 62.500.000 đồng
Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm Ảnh 3
Năm 2 Đại học tiếp tục phát sinh khá nhiều chi phí. Nguồn: Trần Thị Huyền Trân / Cháo Hành Miễn Phí
Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm Ảnh 4
Lên đến năm 3 Đại học, con số này đã nâng lên 184.600.000 đồng. Nguồn: Trần Thị Huyền Trân / Cháo Hành Miễn Phí
Cô gái bật khóc nức nở khi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay 'nuôi Đại học' của bố mẹ cách đây 5 năm Ảnh 5
Hết năm cuối, số tiền tổng 4 năm là 260.000.000 đồng. Nguồn: Trần Thị Huyền Trân / Cháo Hành Miễn Phí

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM, nhất là các bạn trẻ. Nhiều người chia sẻ rằng, thường ngày chỉ biết đến việc học nên không để ý đến sự vất vả của cha mẹ ở quê nhà. Tuy nhiên, đến khi bài viết này xuất hiện, các cô cậu thoáng chốc giật mình vì bản thân đã quá vô tâm trong khoảng thời gian qua. 

Tất nhiên, bố mẹ ghi chép lại con số đã chi ra không phải để đòi lại sau khi các con ra trường. Đó có chăng chỉ là kỷ niệm mà bố mẹ ghi chép lại. Hoặc cũng có thể, bố mẹ có "trăm công nghìn việc" phải cần đến tiền, nên việc ghi ra các khoản thu - chi sẽ giúp bố mẹ dễ dàng quản lý tài chính hơn mà thôi. 

Bên dưới bài viết, rất nhiều cô cậu sinh viên đã để lại những suy nghĩ và cảm xúc:

"Cứ bảo gắng ra trường đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ mà thấy toàn xin tiền thôi"

"Mình hay nói đùa với bố mẹ là “bố mẹ không nuôi con học chắc giờ xây được mấy chục căn rồi ha”. Bố cằn nhằn bảo là không có tính toán như thế, bố mẹ không tiếc gì cho con cả, cứ lo học hành thôi. Bố mẹ mình chưa bao giờ than vãn về việc tốn kém cho mình đi học, còn hay động viên đi chơi, giao lưu bạn bè các thứ nữa

"Theo đuổi việc học rất tốn kém, bên cạnh học phí còn đủ các khoản đóng kèm nữa. cho nên nếu đã được tạo điều kiện để đi học thì nên trân trọng, học cách trân trọng. Không phải lúc nào cũng vạn sự như ý, nhưng có thể xoay xở và thích nghi thì nên thử, một khi đã bỏ ngang, quay lại không dễ gì".

"Giờ lớn rồi mới biết suy nghĩ, thấy tự hào về bố mẹ quá. Gia đình điều kiện bình thường nhưng con cái lúc nào cũng được đầy đủ, tươm tất cả".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất