Học đường

Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm

Hoàng
Chia sẻ

Nhìn những bức ảnh này, chắc hẳn phụ huynh nào cũng bất giác bật cười, đồng cảm bởi đã từng trải qua cảm xúc như thế trong ngày đầu đưa con đến lớp.

Đối với các bậc phụ huynh, khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc và khó quên nhất trong những năm đầu đời của con nhỏ là lúc bắt đầu đến tuổi đi học mẫu giáo. 

Lúc này, bao nỗi lo lắng hiện lên khi đứa con nhỏ hàng ngày đang được ông bà, bố mẹ chăm lo, nay được đưa đến môi trường hoàn toàn xa lạ. Lo con chưa quen mà khóc đòi bố mẹ nhiều, lo con không chịu ăn, ngủ...

Đến ngày đầu đưa con đến lớp, dù cô giáo đã đón tay nhưng cha mẹ vẫn không yên tâm, chưa nỡ về mà nán lại lén quan sát con từ xa. Nhìn loạt ảnh các bậc phụ huynh đứng ngoài lớp học của con được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến không ít người bật cười. Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ cũng bày tỏ sự cảm thông khi bản thân đã từng có lần như vậy. 

Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 1
Các phụ huynh trèo cả lên tiếng để nhìn con trong lớp.
Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 2
Hay lén lút "rình mò" ngoài cửa. 

Cha mẹ đứng bên ngoài cứ lén lút, hết cúi gập cả người đến trèo cả lên tường, thậm chí nằm bò ra để nhìn qua khe cửa trông con. Vừa mong con nhanh chóng hòa nhập, ngoan ngoãn và vui vẻ khi ở lớp, lại vừa cánh cánh nỗi lo lắng khôn nguôi. 

Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 3
Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 4
Cả các ông bố cũng lo lắng không yên
Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 5
Từ ngồi nhìn qua cửa sổ lớp học...
Nhìn loạt ảnh 'lăn lê bò toài', trèo lên tường 'lén lút' ngó nghiêng, phụ huynh nào cũng gật gù đồng cảm Ảnh 6
... đến bò cả ra sàn để cố nhìn qua khe cửa. 

Cộng đồng mạng khi nhìn những hình ảnh này cũng đã chia sẻ về những ngày đầu tiên đưa con tới lớp: 

"Ngày trước lần đầu mình đưa con đến lớp cũng vậy. Trông mặt con hoang mang làm mình cũng hoảng hốt theo. Cô giáo đón tận tay rồi vẫn bám chặt lấy tay mẹ. Mình vẫy tay chào đi ra ngoài rồi lại nhòm nhòm qua khe cửa nhìn con. Con thì ngơ ngác trông thương quá là thương";

"Rời khỏi lớp xong mà vừa lo lắng, vừa thương, vừa xót con. Nhưng đứng ngó một lúc thấy con ngoan, ra về mà cứ tủm tỉm cười một mình";

"Mình lo quá nên cứ đứng ngoài cửa rõ lâu, cô giáo đi ra trấn an bảo về đi rồi nhưng vẫn cứ không yên tâm, còn ra cổng đứng cả tiếng nữa". 

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Photo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất