Học đường

Hồn nhiên như học sinh Tiểu học: Sai chính tả khi viết về nghề nghiệp mơ ước, tên chức vị càng khiến dân tình bật cười thích thú

Nhật Minh
Chia sẻ

Chính sự ngây thơ, hồn nhiên của các cô cậu nhóc đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười trong các bài tập Tiếng Việt.

Từ lâu, môn học Tiếng Việt đã là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của khối Tiểu học bởi lẽ, chính những nền tảng cơ bản của môn học này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cô cậu học sinh sau này. Chính vì thế, thông thường, các thầy cô giáo sẽ ôn tập cũng như bồi dưỡng rất kỹ từng nội dung trong chương trình để giúp các bé có được “nền móng” vững chắc nhất.

Và trong số những bài tập của môn Tiếng Việt, sẽ thật thiếu sót nếu như thiếu đi các dạng bài tập tự giới thiệu về bản thân hay viết về công việc, nghề nghiệp mà bản thân mơ ước sau này. Thế nhưng những sự ngô nghê của các bạn nhỏ đã khiến nhiều người không thể nhịn cười sau khi đọc qua. Điển hình như cậu bé lớp 2 trong tình huống mới đây.

Cụ thể cách đây ít ngày, một nick facebook có tên là N.T đã chia sẻ lên mạng xã hội ước mơ của cháu mình trong bài tập Tiếng Việt. Ngay lập tức, nội dung trong bài tập này đã nhanh chóng nhận về “bão like” từ cư dân mạng.

Hồn nhiên như học sinh Tiểu học: Sai chính tả khi viết về nghề nghiệp mơ ước, tên chức vị càng khiến dân tình bật cười thích thú Ảnh 1
Mơ ước của cậu bé là trở thành "chủ tịch của cả lước"

Theo đó cậu bé này 8 tuổi (SN 2012) đã viết vài dòng tự thuật về bản thân bao gồm tên, tuổi, sở thích, công việc mơ ước. Với nét chữ cũng khá đẹp, cậu bé này đã khiến nhiều người không thể nhịn cười với ước mơ trở thành “chủ tịch của cả lước”.

Mặc cho nét chữ của cậu bé tương đối đẹp, thế nhưng việc anh chàng viết sai chính tả đã nhận về những lời bình luận hóm hỉnh từ cư dân mạng. Với nội dung mà anh chàng này viết thì dễ dàng nhận ra được, mơ ước của nam sinh chính là trở thành “chủ tịch của cả nước”. Nhiều người hài hước trêu đùa rằng, nếu như muốn có được vị trí quyền lực kia thì trước hết, cậu bạn phải tập viết lại chính tả.

- “Muốn trở thành chủ tịch nước thì trước hết phải viết đúng chính tả cậu nhóc nhé!”.

- “Đúng là ước mơ của trẻ con mà, cơ mà hãy tôn trọng và giúp các cô cậu nhóc biến chúng thành hiện thật”.

- “Cố gắng học giỏi để trở thành ‘chủ tịch lước’ nhé anh bạn nhỏ”.

Đây không phải là lần đầu tiên mà các cô cậu nhóc khiến dân mạng “dở khóc dở cười” với sự ngây thơ, hồn nhiên của mình. Trước đó, một bài tập điền vào chỗ trống cũng đã khiến nhiều người dùng bật cười. Cụ thể,  có lẽ là do vẫn chưa biết được hết những thành ngữ này nên bạn nhỏ nhà ta đã ứng biến bằng cách đưa “người thật – việc thật” vào bài tập. Ngoại trừ câu “Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” thì hầu hết những câu còn lại đã đi rất lệch so với thành ngữ gốc ban đầu.

Hồn nhiên như học sinh Tiểu học: Sai chính tả khi viết về nghề nghiệp mơ ước, tên chức vị càng khiến dân tình bật cười thích thú Ảnh 2
Có lẽ sau khi xem qua bài tập trên, nhiều giáo viên cũng phải "cạn lời" trước suy nghĩ giàu trí tưởng tượng của cậu nhóc tiểu học này. Ảnh: Mỹ Linh

Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, những câu thành ngữ này nếu suy nghĩ sâu xa thì vô cùng đúng với thực tế, như: “Chị và em rất yêu thương nhau”, “Ở nông thôn gặp nông dân” và sáng tạo nhất có lẽ là câu “Lọt ngay xuống hố” khiến dân mạng vỗ tay rần rần.

Dù không đúng với yêu cầu của đề bài cũng như là nghĩa gốc từ xưa đến nay, thế nhưng sự sáng tạo có phần “bá đạo” này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí còn phải dùng những lời ngợi khen cho sự chân thật cũng như cái nhìn thực tế sâu sắc đến mức không thể tưởng tượng được của bạn nhỏ này.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất