Học đường

Thường xuyên bỏ học, chỉ lo chơi bời bị mắng mỏ, cậu bé 17 tuổi liền nổi nóng tước đoạt mạng sống của mẹ

Theo Mirror
Chia sẻ

Trước lúc mất, người mẹ vẫn còn cầm cự được đã ghé vào tai và nói với cậu 1 câu trăng trối khiến cậu bé không ngừng hối hận về bản thân.

Mới đây, trên Mirror đưa tin về vụ giết người thương tâm ở Indonesia, nạn nhân là người phụ nữ 34 tuổi ở thị trấn Jepara, thuộc đảo Java. Đáng buồn hơn cả, hung thủ chính là cậu con trai của chị ta. 

Trước đó, vào ngày 19/9 vừa qua, người chồng đi vắng, chỉ có nạn nhân và con trai 17 tuổi ở nhà. Hàng ngày, cậu bé này thường xuyên bỏ học, chỉ lo ăn chơi và xem tivi khiến người mẹ vô cùng tức giận. Thấy con trai như vậy, người mẹ mới mắng mỏ vài câu vì chuyện con bỏ học, không chăm lo đỡ đần người mẹ. 

Tức giận vì bị mẹ mắn, cậu bé 17 tuổi đã chạy vào bếp lấy ngay con dao gọt hoa quả sắc nhọn và đâm vào bụng mẹ. Vì vết thương quá nặng, người mẹ đã qua đời ngay trong ngày hôm ấy. Và cậu thiếu niên 17 tuổi cũng đã bị bắt giữ ngay lập tức để phục vụ cho công tác điều tra.

Thường xuyên bỏ học, chỉ lo chơi bời bị mắng mỏ, cậu bé 17 tuổi liền nổi nóng tước đoạt mạng sống của mẹ Ảnh 1
Cậu bé 17 tuổi bị bắt sau khi ra tay tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột

Tại đồn cảnh sát, cậu bé 17 tuổi này vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi gây ra tội ác tày đình. Cậu bé thừa nhận hành vi sai phạm và thành thật khai nhận toàn bộ sự việc. Theo lời cậu, sau khi đâm mẹ, cậu vô cùng hoảng loạn. Lúc người mẹ vẫn còn cầm cự được, ghé vào tai và nói với cậu 1 câu trăng trối khiến cậu trào nước mắt và hối hận: "Con hãy bảo với bố con rằng, 1 kẻ điên đã đi vào nhà ta và đâm mẹ nhé".

Lúc này, cậu bé 17 tuổi mới thực sự hối hận và hiểu ra rằng, mẹ đã yêu thương mình nhiều như thế nào. Thậm chí, trước khi chết, người mẹ vẫn lo lắng con phải ngồi tù nên đã dặn con phải nói dối. Thế nhưng, sự ân hận, sự day dứt đã không thể cứu vãn được gì nữa. 

Thường xuyên bỏ học, chỉ lo chơi bời bị mắng mỏ, cậu bé 17 tuổi liền nổi nóng tước đoạt mạng sống của mẹ Ảnh 2
Tại cơ quan điều tra, cậu bé tỏ ra rất hối hận vì hành động của mình 

Liên quan đến vụ việc này, cậu bé 17 tuổi có thể phải đối diện với mức án 15 năm tù và bị phạt 45 triệu Rupiah (tương đương hơn 70 triệu đồng). 

Sau khi vụ việc này xảy ra, dư luận Indonesia không khỏi bàng hoàng và đau xót cho người mẹ xấu số. Tuy nhiên, có ý kiến cũng cho rằng, sự việc hôm nay cũng một phần do lối giáo dục con cái quá nuông chiều, chưa đủ nghiêm khắc để răn đe nên mới khiến đứa trẻ ngỗ nghịch, gây ra tội ác tày đình. Nếu từ khi con trai còn nhỏ, bà mẹ nghiêm khắc và dạy dỗ con cẩn thận hơn, có lẽ sẽ không xảy ra cơ sự đau lòng nói trên. 

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất