Học đường

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi

Yến Nguyễn
Chia sẻ

"Thiếu Niên Nói 2021" lên sóng tập 1 vào ngày 7/1 vừa qua đã nhận về rất nhiều những phản hồi tích cực từ quý khán giả xem truyền hình. Ở đó, sự nghịch ngợm, hài hước và cả những tâm sự thầm kín được chôn giấu bấy lâu của học sinh chính là điểm đặc biệt tạo ra sức hút riêng cho chương trình.

Mở màn cho "Thiếu Niên Nói" mùa thứ 2 là trường THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5, TP.HCM) với 6 bạn học sinh cùng 6 cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bạn học sinh đã cùng chia sẻ những câu chuyện vui nhộn, dí dỏm về cuộc sống cũng như những mối quan hệ bạn bè, gia đình xung quanh mình.

Bức tranh đa màu được vẽ nên chân thực, gần gũi

Ở tập này, khán giả được hòa mình vào với thế giới của các cô cậu học trò, chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc thông qua các câu chuyện được chia sẻ. 

Khán giả không khỏi bật cười trước câu chuyện của nam sinh Lạc Dương Tân (lớp 11A3) "bóc phốt" thầy giáo dạy Toán khi có những hình phạt "hơi nặng tay" khi lớp vi phạm. 

Không những vậy, nam sinh cũng không ngại ngần "tố" thầy giáo này mang "vận đen" đến cho lớp học. Cụ thể là lần lớp 11A3 đi thi kéo co, thầy giáo dạy Toán xuất phát từ tình yêu thương cho lớp này nên đã cổ vũ rất nhiệt tình, lại còn chuyển từ vị trí cổ động viên lên "huấn luyện viên", thế nhưng, có vẻ những điều này không những không khiến lớp 11A3 tốt hơn mà còn nhận kết quả thua thảm hại.

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi Ảnh 1

"Bóc phốt" thầy giáo là thế nhưng có lẽ, sâu thẳm trong lòng cậu học trò Dương Tân nói riêng và lớp 11A3 nói chung chắc chắn sẽ dành cho thầy giáo dạy Toán một tình cảm rất đặc biệt. Bởi lẽ, chỉ khi thầy và trò có sự gắn kết, không có nhiều khoảng cách thì các bạn mới thoải mái nói về thầy giáo như thế trên sóng truyền hình. 

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi Ảnh 2

Cũng trong tập 1 này, nhiều khán giả ở độ tuổi thiếu niên sẽ thấy được sự đồng cảm với cô bé Vòng Gia Quyên bị mẹ cấm đoán nhiều thứ dù đã học lớp 10 hay thấu hiểu vì sao nữ sinh này cảm thấy ấm ức khi anh trai yêu chiều người yêu hơn em gái. 

Hay các bạn trẻ còn được nhìn thấy chính bản thân mình thông qua câu chuyện về những cú sốc đầu đời khi trượt lớp 10, văng khỏi lớp chuyên do tụt hạng của nữ sinh Trịnh Hoàng Dung (lớp 10A4), quả thật, cảm giác này chẳng mấy dễ chịu đâu nhỉ?

Câu chuyện khiến khán giả phấn khích không kém đó chính là màn tranh luận của các nam sinh về vấn đề "học và chơi" hay "đại học có phải là con đường duy nhất để thành công?". 

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi Ảnh 3

Trong đó, nam sinh Nguyễn Võ Anh Tuấn (học sinh lớp 12A18) quả quyết rằng, nên đầu tư nghiêm túc cho tương lai và sự nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn cùng lớp của Tuấn lại muốn "vừa học vừa chơi", bởi thanh xuân thật ngắn, lúc nào cũng chỉ lao vào học thì tuổi trẻ trôi qua thật nhạt nhẽo. 

Bên cạnh đó, những trăn trở của nam sinh Huỳnh Gia Bảo (học sinh lớp 12A18, trường THPT Trần Khai Nguyên, TP.HCM) về vấn đề "Đại học có phải con đường duy nhất để thành công" đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả xem truyền hình.

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi Ảnh 4

Nam sinh cho biết bản thân không muốn học đại học vì cảm thấy đây là môi trường không phù hợp với mình. Anh chàng mong muốn được làm những điều mình thích khi còn trẻ để khi về già sẽ không tiếc nuối. 

Gia Bảo cho rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Ngoài đại học thì chúng ta cũng có thể đi bằng rất nhiều con đường khác. 

“Không thể nào mà cứ cắm đầu mà học mãi được, nếu mà học quá nhiều mà các bạn không có những kỹ năng như là kỹ năng mềm hay kỹ năng giao tiếp thì khi ra đời sẽ rất thiệt thòi”, 10X khẳng định.

Và có lẽ, câu chuyện đọng lại nhiều cảm xúc nhất với khán giả có lẽ phải kể đến câu chuyện của nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân (lớp 10A12). 

Tập 1 Thiếu Niên Nói 2021: Bức tranh đa màu của tuổi thiếu niên được vẽ nên chân thực, gần gũi Ảnh 5

Nữ sinh Ngọc Hân thiếu may mắn khi vắng bóng người cha từ năm 3 tuổi. Cô bé đã từng có những lúc ghen tỵ khi nhìn thấy các bạn khác được cha đưa đi chơi, chở đi học. Sâu thẳm tâm hồn, cô bé cảm thấy luôn trống trải vì thiếu tình cảm của cha. 

Sau những tổn thương trong lòng, Ngọc Hân không muốn mình có người cha thứ hai, dẫu biết điều đó là ích kỷ với mẹ nhưng tình yêu dành cho cha quá lớn khiến cô bé cảm thấy không ai có thể thay thế được.

Từ tận trái tim cô bé đã dành lời yêu thương cho người cha đã mất của mình và rất mong muốn gặp lại cha thêm một lần nữa dẫu đó chỉ là giấc mơ.

Những điều đọng lại...

"Thiếu Niên Nói 2021" được xem là nhịp cầu để các vấn đề của gia đình, nhà trường và xã hội được nói lên dưới góc nhìn và cảm xúc của các em học sinh, tạo điều kiện để các em được tôn trọng, lắng nghe hướng đến 1 cuộc sống tự tin và tích cực hơn.

6 bạn học sinh đứng trên "bục dũng khí", bộc bạch cảm xúc từng được giấu kín trước bạn bè, thầy cô, cha mẹ quả thật rất đáng để khen ngợi. Bởi lẽ, việc các em đứng trước rất nhiều người để nói lên suy nghĩ, thậm chí có cả những điều chưa từng được tiết lộ là "dũng khí" không hề nhỏ. 

Qua những câu chuyện của các bạn, khán giả được nhìn thấy bức tranh đa màu về tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, tư duy của thanh thiếu niên về các vấn đề xã hội... một cách chân thật, gần gũi. 

Từ đó, lứa tuổi thiếu niên khi xem chương trình sẽ có dịp đồng cảm, thấy được bản thân ở đâu đó trong một vài câu chuyện được các học sinh chia sẻ trên "bục dũng khí". 

Về phía các phụ huynh cũng có dịp nhìn nhận lại về mối quan hệ với con mình. Qua đó, thay đổi nhận thức và phương pháp giáo dục con cái phù hợp hơn.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3.  

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất