Học đường

Bé trai làm văn tả con vật nuôi trong nhà, ngay câu đầu tiên đã khiến nhiều người cười ngả nghiêng

Phương Linh
Chia sẻ

Chim bồ câu là con vật mà bé trai này chọn để tả trong bài văn của mình. Vừa viết câu đầu tiên, bé trai đã khiến nhiều người cười ngất với chi tiết hơi "sai sai" này.

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn khiến người lớn phải bật cười vì lời lẽ quá đỗi ngây ngô và hài hước. Mới đây, dân mạng lại được dịp "thưởng thức" bài văn tả con vật của một học sinh lớp 2, bài văn không chỉ có lời lẽ thật thà mà còn có cả những chi tiết hơi "sai sai".

Theo đó, cậu bé này chọn chim bồ câu làm nhân vật chính của bài văn. Ngay từ những câu đầu tiên, nào là "trồng được đàn bồ câu", "hình thù chẳng giống gà" hay "ăn tầm chục con sâu mới no"... đã thực sự khiến người lớn khúc khích cười.

Chưa kể, ở câu cuối cùng, cậu bé còn "chốt" lại bằng một ý khiến dân mạng phải cười ngả nghiêng. 

Bé trai làm văn tả con vật nuôi trong nhà, ngay câu đầu tiên đã khiến nhiều người cười ngả nghiêng Ảnh 1

Cụ thể, bài văn này như sau: "Nhà em trồng được 1 đàn bồ câu. Hình thù thật chẳng gà tí nào. Chim có 2 cánh, 4 chân to, cánh nho nhỏ. Ngôi nhà của chim khá bẩn được ông bà dọn dẹp thường xuyên. Hằng ngày chim đậu trên lá cây để ăn con sâu. Nó phải ăn đến tầm chục con mới no nê được. Chim lớn lớn 1 chút, mẹ lại nấu cháo chim cho em ăn tẩm bổ”.

Ngay sau khi bài văn này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá thích thú với bài văn tuy "sai sai" nhưng lại vô cùng hài hước này. Quả thực, trẻ con luôn ngây ngô và thật thà như thế, hằng ngày quan sát thấy gì hay suy nghĩ điều gì trong đầu thì sẽ viết thẳng vào bài văn của mình như thế. 

"Mở màn là đã thấy hài hước hước rồi, ai đời lại chim mà nhà trồng được"

"Cây hài của gia đình chứ chẳng đùa, chẳng hiểu sao đọc bài văn của bạn nhỏ này thấy yêu đời hẳn luôn. Hằng ngày chắc cũng hay quan sát, để ý đàn chim bồ câu lắm nên mới viết được những áng văn như thế kia"

"Mẹ đọc xong bài văn này sẽ thấy thế nào nhỉ? Không biết có còn muốn nấu cháo chim bồ câu cho con trai ăn nữa không"

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất