Học đường

Câu chuyện bà mẹ không chịu đón con tan trường vì sợ 'nhục mặt' và lý do đầy bất ngờ phía sau

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Không riêng gì ông bố hay bà mẹ này mà chắc có lẽ, nhiều bậc phụ huynh khác cũng phải "xỉu ngang xỉu dọc" sau khi xem qua câu chuyện hài hước dưới đây!

Chuyện con cái học giỏi hay dở từ xưa đến nay luôn là đề tài cho hàng tá những câu chuyện “dở khóc dở cười”. Và mới đây, một ông bố đã bất ngờ chia sẻ tình huống oái ăm trong gia đình của mình khiến cư dân mạng phải ôm bụng cười.

Cụ thể theo lời của ông bố này thì cô vợ chẳng chịu đón cậu con trai vì lý do sợ “nhục mặt”. Thế nhưng nếu nghe được hết toàn bộ câu chuyện dưới đây thì chắc chắn rằng, nhiều bậc phụ huynh sẽ phải thay đổi quan điểm của mình, đồng thời sẽ phần nào đồng cảm hơn với người vợ.

Lý do khiến người mẹ không chịu đón cậu con trai tan trường khiến nhiều người thắc mắc

Ông bố hài hước chia sẻ của mình lên diễn đàn như sau: 

“Thằng cu nhà em năm nay 8 tuổi. Ngoài cái đẹp trai giống em ra thì được thêm cái nghịch. Vợ em tuy làm giáo viên nhưng cũng không thể trị được. Hôm nay con em làm bài kiểm tra, vợ em dạy từ tối hôm trước nhưng thằng cu lười chẳng học gì, được có 3 điểm.

Vợ em bực quá không làm gì được, tự nhiên nhắn tin đổ lỗi. Bảo tại ngày xưa em học không thông minh nên giờ thằng cu nó học cũng không thông minh giống em chứ không phải do vợ em dạy. Trước giờ em tưởng con hư thì là tại mẹ chứ nhỉ?”.

Không những chia sẻ câu chuyện mà người chồng này còn đăng tải thêm dòng tin nhắn trao đổi của mình với vợ. Trong khi người mẹ không chịu đón cậu con trai vì sợ “nhục mặt” thì anh chồng không những không đồng cảm mà còn trêu đùa rằng: “Học nó cũng giống đánh lô. Phải có ngày nọ ngày kia chứ. Ngày nào điểm cũng cao thì chỉ có 'hack' thôi”.

Đoạn tin nhắn trao đổi của hai vợ chồng khiến cư dân mạng không thể nhịn cười

Cũng chẳng còn lời gì để nói nên người vợ giận dỗi, chốt lại bằng câu: “Đấy bố cứ như này thì bảo sao con vừa hư vừa nghịch. Em mà biết anh học dốt, ngày xưa em đã không lấy. Giờ hỏng cả con em”.

Có lẽ rằng không chỉ mệt mỏi với con trai vì dạy mãi cũng chẳng khá hơn được chút nào thì người phụ nữ thậm chí còn phải “chịu đựng” thêm anh chồng thương con hơn thương vợ này… 

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số đều phải ôm bụng cười trước hành động khó đỡ của ông chồng, đồng thời cạn lời thay cho phần của người vợ.

- “Ôi mình mà gặp bố con nhà này chắc chết sớm quá!”.

- “Thương cho người vợ, muốn la muốn mắng cũng chẳng thể biết nói đường nào nữa”.

- “Đúng là bố con mà, hiểu ý nhau thế này thì mẹ làm sao lại. Bố con nhà người ta đây mà”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất