Nhan sắc cổ điển của phụ nữ Sài Gòn đầu những năm 70 đã được tái hiện chân thực qua những bộ trang phục mà Miu Lê lựa chọn mặc trong bộ phim Em là bà nội của anh. Nhưng nếu quay ngược lại tại thời điểm đó, những bộ đồ của bà Đại có thể liệt vào danh sách thời trang sành điệu bậc nhất. Trang phục tinh tế, đơn giản với một tông màu và những tông màu đó làm trẻ hóa một bà cụ đã 72 tuổi, một trong những lý do khiến 3 chàng trai bất chấp tuổi tác để theo đuổi bà Đại.

Tiếp tục nhí nhảnh trong cảnh quay nhảy chân sáo khi mix chân váy hoa với áo sơ mi không cổ.

Đa số những bộ trang phục trong phim được bà Đại mặc đều mang màu sắc tươi mới, hồi xuân.

Một Miu Lê trái ngược hoàn toàn trong sắc màu tràn đầy nhựa sống.