Sao & Đời Sống

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc'

Quang Hùng
Chia sẻ

Trở về nước sau hơn một năm mắc kẹt tại Đức vì dịch COVID-19, Shark Liên đã có những trải lòng sâu sắc trong lần tái xuất mới đây.

Bà Đỗ Thị Kim Liên hay còn được gọi "Madam Liên", Shark Liên, là gương mặt doanh nhân quen thuộc với khán giả qua một số chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, Shark Liên còn đảm nhận vai trò Lãnh sự Danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP HCM suốt hơn 10 năm qua. 

Mới đây, xuất hiện tại buổi lễ kỷ niệm 27 năm Quốc khánh Cộng hòa Nam Phi (27/4/1994 - 27/4/2021) với chủ đề Hội Ngộ 2021, được tổ chức tại TP HCM tối 22/4, Shark Liên đã có những trải lòng về hành trình đi qua, đồng thời tiết lộ chuyện bị mắc kẹt tại nước ngoài suốt một năm vì dịch COVID-19. 

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 1
Shark Liên vừa trở về nước sau hơn một năm kẹt lại tại nước ngoài vì dịch COVID-19

"Tôi chỉ vừa về nước cách đây 14 ngày, sau 16 tháng bị kẹt tại Đức vì dịch COVID-19. Ngày hôm nay có mặt tại đây, tôi vô cùng xúc động! Tôi có những ước mơ, hoài bão mà đến bây giờ tôi vẫn không ngừng thực hiện. Tôi mong muốn truyền tải những năng lượng tích cực này đến thế hệ trẻ hôm nay", Shark Liên chia sẻ. 

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 2

Trong hơn 10 năm đảm nhận vai trò Lãnh sự Danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP HCM, Shark Liên là một cầu nối quan trọng giúp hai nước thắt chặt mối quan hệ song phương. Từ năm 2009, bà đã cùng Văn phòng Lãnh sự hỗ trợ công tác xin visa cho người Việt Nam đi Nam Phi và thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân Châu Phi tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, bà đã tổ chức hàng trăm đợt thiện nguyện giúp đỡ các tổ chức, cá nhân như trẻ em vùng cao được đến trường và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng, bảo trợ các cụ già neo đơn, xây nhà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, xây dựng cầu đường, trường học, bảo vệ môi trường với kinh phí lên đến trăm tỉ đồng. 

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 3
Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 4
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Shark Liên
Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 5
Uyên Linh trình diễn cùng Văn Mai Hương
Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 6
Nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh

Tại sự kiện đánh dấu cột mốc mối quan hệ hợp tác hữu nghị và phát triển mạnh mẽ giữa hai nước Việt Nam - Nam Phi, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Lân Nhã, Văn Mai Hương, Nguyên Hà, Kim Tuyến, Thảo Trang, nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh... 

Có thể nói, Shark Liên là nguồn truyền cảm hứng lớn đến giới trẻ để khởi nghiệp và kinh doanh. Những câu nói của bà tạo động lực vươn lên cho thế hệ tiếp nối tương lai: “Đã không mơ thì thôi, đã mơ thì phải mơ lớn”, “Thành công không nhất thiết phải học đại học. Hãy cùng vượt qua lối mòn định kiến suy nghĩ về học vấn bằng cấp, để tôn trọng năng lực và ước mơ của thế hệ trẻ”

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 7

Tại sự kiện, Shark Liên mong muốn gửi đến mọi người nhiều thông điệp và bài học tích cực về lòng tin, niềm khát khao. Bà nói: “Chúng ta hãy tự đốt cháy trái tim mình thành ngọn lửa. Ngọn lửa ấy sẽ thắp sáng cho ta. Ta hãy mang theo ngọn lửa yêu thương đến mọi người. Ngọn lửa của trái tim sẽ dẫn đường ta đi”. 

Dám đi, dám dấn thân, dám chấp nhận rồi sẽ đưa ta đến bến bờ của khát vọng và thành công. Đó là tất cả những gì mà công chúng có thể thấy được thông qua Liên và những giấc mơ - cuốn sách mới vừa được Shark Liên cho ra mắt khán giả. 

Shark Liên: 'Tự đốt mình thắp sáng như đom đóm để thành công và hạnh phúc' Ảnh 8
Shark Liên thể hiện ý chí và quyết tâm qua hành động kí tên

Bà tâm sự: "Những giấc mơ đã tôi luyện nên một Đỗ Thị Kim Liên như ngày hôm nay, bước ra từ những câu chuyện cổ tích, từ những giấc mơ có thật giữa đời thường, luôn tràn đầy khát khao và niềm tin để biến giấc mơ thành hiện thực. Một Liên như thế - với tất cả thăng trầm để có được như hôm nay. Một con người không bao giờ chấp nhận sự bằng lòng, chỉ biết dấn thân về phía trước với mong muốn được tự đốt mình thắp sáng như con đom đóm, chấp nhận mồ hôi có thể làm mặn mòi thêm nước biển, nhưng cũng biết buông bỏ tất cả chỉ giữ lại duy nhất niềm tin. Niềm tin vào chính bản thân, niềm tin vào con người". 

Được biết, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được Shark Liên dùng cho các hoạt động thiện nguyện như: chương trình Cầu Nông Thôn; Xây điểm trường Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái; Trồng 5 héc-ta rừng cùng dự án VARS - Góp một cây để có rừng; Xây nhà cho Mẹ - Vợ Liệt sĩ cùng Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP HCM và hỗ trợ học bổng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Hùng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất