Sao & Đời Sống

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công

T.H
Chia sẻ

Người ta thường nói, để thành công thì phải không ngừng theo đuổi đam mê của chính mình. Nhưng điều đó với Make up Sang Lê chỉ đúng một phần, chàng trai ấy đã trải qua khoảng thời gian đầy chông chênh để tạo dựng thành công của hôm nay.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 1

Sang Lê đã quyết tâm theo đuổi ước mơ, bắt đầu lại điểm xuất phát để chinh phục những đam mê ngày xưa ấp ủ. Tuy rất nhiều trở ngại nhưng Sang Lê may mắn được sự ủng hộ từ phía gia đình, anh đã vượt qua với một tinh thần sảng khoái theo đuổi đam mê.

Nhớ lại khoàng thời gian sau khi tốt nghiệp ngành dược, Sang Lê mất hơn 1 năm không có lối đi riêng để đưa ra quyết định phải làm gì trong tương lai vì nhận ra một điều chắc chắn là bản thân không thể theo ngành dược. Để thành công thì yếu tố đầu tiên phải là đam mê, có đam mê sẽ có động lực làm tất cả dù có khó khăn hay vất vả.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 2

Sau đó chính là năng khiếu bản thân và gu thẩm mĩ, Sang Lê không dám nhận mình là một người quá thành công ở hiện tại, nhưng có được như ngày hôm nay, Sang Lê nghĩ 80% là do bản thân thật sự đã rất cố gắng và biết nắm bắt cơ hội. Từ thừa nhận là một đứa khá liều lĩnh và làm việc đôi khi hơi cảm tính nhưng Sang Lê đều tin vào những điều chính anh đã lựa chọn và đang theo đuổi.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 3

Nhớ lại những ngày chập chững vào nghề, xuất phát điểm của Sang Lê khá khó khăn chứ không êm đẹp. Từng chọn sai chỗ học và phải tự bơi trong khoảng 2 năm thì công việc mới bắt đầu có tiếng và lượng khách ổn định. Những bạn khác có thầy cô dẫn dắt thì sẽ dễ phát triển hơn còn Sang Lê trong 2 năm đầu phải tự thân vận động, đi làm một mình.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 4

Mỗi một kỷ niệm về nghề luôn đem lại cho Sang Lê nhiều xúc cảm khôn nguôi, còn nhớ cô dâu đầu tiên mà Sang Lê trang điểm là ở An Giang, cách Cần Thơ hơn 70km, lúc đó chạy xe chưa vững mà gặp đường quê khó đi, Sang Lê đã té xe 3 lần hên sao vẫn đến được nhà cô dâu. Trang điểm cô dâu 2 lần và 3 người nhà, mỗi người 2 lần và lúc đó tiền thù lao Sang Lê được nhận lấy là 800.000 đồng. Lúc nhận tiền vui không ngủ được, đến giờ Sang Lê vẫn rất trân trọng và biết ơn những lúc cực khổ như vậy để bản thân biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 5

Nỗ lực thật sự không đơn giản, phải là sự hi sinh và đánh đổi, có được một chỗ đứng trong lĩnh vực làm đẹp chẳng phải dễ dàng gì. Đối với Sang đơn giản chỉ muốn làm đẹp cho người khác và thỏa đam mê của bản thân, thế nên khi thành công và được mọi người ca tụng bằng danh xưng “Phù thuỷ makeup” làm cho Sang Lê cũng hơi ngại, vì, cảm giác hơi áp lực vì được gọi như vậy, nhưng thời gian sau lại thấy cái tên đó cũng khá thú vị. Quan điểm của Sang Lê, đã là makeup artist thì ai cũng là một phù thuỷ với quyền năng biến người khác xinh đẹp hơn chứ không riêng gì Sang Lê.

'Phù thủy trang điểm' Sang Lê: Hãy nỗ lực bằng tất cả đam mê, bạn sẽ chạm đến thành công Ảnh 6

Dù là công việc gì, Sang Lê cho rằng hãy sống thật với chính mình, làm nghề bằng cái tâm và nghiêm túc, luôn giữ thái độ trân trọng và biết ơn những điều tốt và điều không may xảy ra với mình. Tất cả hãy đón nhận bằng thái độ tích cực. Thành công sẽ là những trái ngọt ngào đáng giá với những gì chúng ta đã cống hiến cho một công việc với thái độ nghiêm túc.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất