Sao & Đời Sống

Ngọc Trinh trải lòng về đường tình trắc trở: Bây giờ ai yêu tôi sẽ hạnh phúc!

Theo Lê Ngọc Trinh
Chia sẻ

Trước những lần tình yêu tan vỡ và tạo ra ồn ào, Lê Ngọc Trinh đã quyết định chia sẻ với Saostar về nỗi lòng của một người nổi tiếng khi yêu mà gặp vô vàn vấn đề.

Sau 2 lần yêu ngây dại của tuổi trẻ, Trinh đã biết đón nhận tình yêu một cách nhẹ nhàng hơn. Trước đó, Trinh từng cho rằng mình không được may mắn khi liên tiếp bị phản bội trong chuyện tình cảm, liên tục đổ vỡ một cách đau đớn. Nhưng ở hiện tại, Trinh nhận ra rằng mọi thứ đến như việc nó cần phải đến, như kiểu triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ và người ta gặp không người nào ngẫu nhiên.

Nhờ sai lầm của tuổi trẻ trong những tình yêu đầu đời để Trinh có nhiều chất liệu sống tốt hơn, cũng như biết yêu hơn, biết yêu người và yêu mình, biết mình nên yêu như thế nào, nên chọn đối tượng nào để mình sẽ được trân trọng. Trinh đã hiểu thế nào là cho nhau được thứ hạnh phúc yên bình mà mình luôn tìm kiếm trong tình yêu.

Ngọc Trinh lần đầu trải lòng đường tình trắc trở: Bây giờ ai yêu tôi sẽ hạnh phúc! Ảnh 1
Dù rất xinh đẹp nhưng Lê Ngọc Trinh đã có hai lần tam vỡ tình yêu. Ảnh: FBNV

Dù có đau khổ bao nhiêu lần trong tình yêu thì Trinh vẫn tin vào tình yêu, vẫn muốn yêu và được yêu. Mỗi lần yêu đều ngây ngô như lần đầu, Trinh phải biết ơn những vấp ngã đã từng để mình nhận thức được rằng, ở hiện tại ai yêu Trinh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Trước đây khi yêu, Trinh luôn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang yêu, muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình đang rất hạnh phúc. Bây giờ cũng thế, cũng luôn muốn hét ầm lên khi yêu vì mình cũng là một con người bình thường, có trái tim và cảm xúc thật. 

Nhưng thật sự Trinh không dám nữa, thậm chí phải giấu nó đi như thể mình đang làm điều sai trái vậy. Chắc chắn điều đó là không sai nhưng tuổi trẻ đã không lường trước được sẽ có rất nhiều thứ vô hình tạo nên những áp lực tiêu cực có thể giết chết tình yêu của mình trong phút chốc. Dù rằng tình yêu rất thiêng liêng, Trinh yêu chỉ vì yêu, vì mưu cầu hạnh phúc chứ không phải vì bất cứ sự toan tính và lợi ích gì. Bây giờ Trinh trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn thì muốn làm mọi cách để giữ gìn hạnh phúc của chính mình, hơn là muốn cho cả thế thấy mình đang trong trạng thái như thế nào.

Tất nhiên, Trinh không trách khán giả, không trách dư luận, bởi nghệ sỹ được nhiều người chú ý, đời tư cũng được mọi người quan tâm. Trinh chỉ biết giấu đi những điều cá nhân cho riêng bản thân, chỉ dám chia sẻ cho những người thân, gia đình, bạn bè xung quanh. Chỉ thấy đáng thương cho người bên cạnh Trinh, vì họ không được yêu một cách bình thường, nhưng vẫn chấp nhận, không rời xa.

Sau này, nếu có chắc chắn về tương lai người đó là người bạn đời của mình thì Trinh sẽ mạnh dạn báo hỷ cho mọi người chúc mừng. Bây giờ Trinh chỉ muốn khán giả nhìn vào những cống hiến cho nghệ thuật, phim ảnh. Trinh không muốn cái tên Lê Ngọc Trinh được nhắc đến chỉ toàn là ồn ào về đời tư.

Chia sẻ

Theo

Lê Ngọc Trinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất