Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ hoàn cảnh của một người đàn ông khiếm thị đi hát rong kiếm sống. Nam ca sĩ nghẹn ngào viết: "Thương quá! Mong là em sẽ bán được thật nhiều hàng, được nhiều người thương và em sẽ thực hiện được ước mơ của em, gia đình nhỏ của em".
Những dòng chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của người đàn ông này:
- Thương quá! Mong em đạt được ước mơ của mình là mở một tiệm mát xa nhỏ để đưa vợ con lên thành phố và em sẽ gặp được ân nhân của mình mang tên Đàm Vĩnh Hưng.
- Đàm Vĩnh Hưng có tấm lòng rất cao thượng, luôn chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống và chú Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận lại được sự yêu thương rất lớn từ rất nhiều fan hâm mộ.
- Nếu anh ấy được hát với thần tượng chắc hạnh phúc lắm.
Được biết, người đàn ông khiếm thị này tên là Phạm Bá Hồng (36 tuổi) quê Thanh Hóa. Hoàn cảnh gia đình nhà anh Hồng vô cùng khó khăn, vợ cũng là người khiếm thị. Hàng ngày, anh đẩy loa dọc đường đi hát, bán kèm vài món đồ lặt vặt để kiếm sống.
Đặc biệt, anh có giọng hát rất hay và giống hệt với giọng khàn đặc trưng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hồng có ước mơ cùng vợ mở dịch vụ massage của người khiếm thị để có thể giúp cho những người chung hoàn cảnh khác có công việc tốt hơn.
Trước đó, anh Hồng có tham gia một chương trình truyền hình được tài trợ một số tiền nhỏ để mở tiệm massage nhưng vì dịch Covid-19 nên đành tạm đóng cửa. Đồng thời, anh được một người mẹ nuôi đưa đi phẫu thuật một bên mắt nên hiện tại anh đã nhìn thấy ánh sáng khoảng 20-30%.
Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn ẩn ý giữa 'bão drama' fan và idol