Sao & Đời Sống

Chú xe ôm được cô gái xinh đẹp giúp đỡ mua xe, điện thoại: 'Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được cảnh này'

Khải Anh
Chia sẻ

'Có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng có ngày mình được giúp đỡ mua xe, điện thoại, có việc làm thêm... để đỡ đần cho vợ con', người đàn ông 64 tuổi nói trong nghẹn ngào.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng đã lan truyền câu chuyện cảm động của chú xe ôm tên Hải và cô gái nhân hậu Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Người đàn ông khắc khổ phải chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, chỉ dám ăn tại tủ bánh mì tình thương nay đã được dẫn đi mua xe, điện thoại, quần áo mới... Câu chuyện cổ tích giữa đời thường này đã truyền cảm hứng đến cho nhiều người.

Chuyện cổ tích giữa đời thường

Chú Hải (64 tuổi) hiện đang chạy xe ôm tại khu vực quận Tân Bình, Tân Phú. Thu nhập mỗi ngày của chú là từ 100.000 đến 120.000 đồng, nhưng có khi phải ra về tay trắng, phần vì chiếc xe của chú đã quá cũ, phần vì các khách hàng đều đã đặt xe ôm công nghệ.

Chú Hải kể: "Có khi thấy xe cũ quá, khách người ta chê không đi. Có người lên ngồi rồi họ hỏi tôi liệu có khi nào đang chạy mà bánh xe hay phụ tùng xe nó rớt ra không vậy? Lúc đó tôi buồn hết biết nhưng không dám nói gì".

Mỗi ngày, chú đều tìm đến tủ bánh mì tình thương ở khu vực Tân Hương, Tân Phú để ăn. Có khi ba bữa một ngày đều là bánh mì tại chiếc xe này. 

"Tối hôm đó, tôi đến tủ bánh mì từ thiện nhưng đã hết bánh. Cô Loan chủ xe bánh mì thấy tôi đói quá nên đã giúp đỡ mua cho hộp cơm. Tôi mừng quá ngồi xuống ăn và cũng không biết mình được chụp và đăng lên mạng xã hội. 

Ngày hôm sau có nhiều người gọi đến cho tôi lắm, có người đề nghị giúp đỡ bằng cách sửa xe miễn phí cho tôi. Tôi cảm động vô cùng. Và đặc biệt là có cô Phương đã dẫn tôi đi mua xe, điện thoại, quần áo mới... Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được giúp đỡ như thế này", chú Hải nghẹn ngào kể lại.

"Tôi suốt đời nhớ đến ân nhân của mình"

Chú Hải hiện đang sống cùng vợ và ba con. Nhà nghèo, gia đình chú không có hộ khẩu nên không thể đi làm được ở những nơi cần giấy tờ. Vợ chú đau yếu nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng đến chợ Tân Bình để phụ buôn bán, giúp việc lặt vặt. 

"Khi cô Phương dẫn tôi đi mua đồ, cô ấy bảo chú thích gì cứ lấy nhưng tôi không dám chọn tùm lum. Tôi biết rằng người ta giúp đỡ, mình mang ơn nhưng cũng phải có chừng mực. Những món đồ hiện tại tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ vậy. Vợ con tôi ở nhà cũng rất vui mừng, không ngờ rằng trên đời này vẫn có nhiều người tốt đến như vậy. Tôi suốt đời nhớ ơn những ân nhân của mình", chú Hải chia sẻ.

Vì chưa có hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân nên hiện tại chú Hải vẫn đang chạy xe ôm tự do. Tuy nhiên, mỗi ngày chú đều nhận được những cuốc xe mà người biết đến chú qua câu chuyện này gọi điện. Người nhờ chú giao hàng, người nhắn chú chở đi giúp chỗ này, chỗ kia. Nhờ vậy, cuộc sống của chú xe ôm nghèo đã phần nào được cải thiện.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, chú Hải ngập ngừng đề nghị: "Tôi không có xài mạng xã hội nên thông qua báo chí, cho tôi nhắn gửi đến cộng đồng mạng rằng tôi cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều. Sống đến từng tuổi này, tôi vẫn không tin mình được giúp đỡ và yêu thương đến như thế". 

Và cũng chính nhờ những tấm lòng nhân ái, những ngày sau này của chú xe ôm cũng đã vơi dần những nỗi lo toan.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất