Sao & Đời Sống

Bỏ túi ngay '1001 câu thả thính' căng đét trong ngày Thất Tịch, thả đâu trúng đó

Nhật Minh
Chia sẻ

Thất Tịch (7/7 âm lịch) được coi là ngày lễ tình thân của người phương Đông.

Lễ Thất Tịch (ngày 7/7 âm lịch) được coi là lễ tình thân của người phương Đông. Mặc dù không phải ngày lễ lớn và quan trọng, thế nhưng ngày này gắn với một câu chuyện tình yêu cảm động của Ngưu Lang - Chức Nữ nên cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Bỏ túi ngay '1001 câu thả thính' căng đét trong ngày Thất Tịch, thả đâu trúng đó Ảnh 1
Lễ Thất Tịch dần được nhiều bạn trẻ quan tâm. Ảnh minh họa

Dân tình còn đồn đoán rằng, ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất Tịch sẽ sớm "thoát kiếp FA". Thế nhưng có một cách "thoát ế" vô cùng hiệu quả khác, đó chính là bỏ túi ngay một loạt câu "thả thính" cực căng đét dưới đây:

- Thất Tịch mưa ngâu. Anh ở đâu về đây với em gấp!

- Anh không phải Ngưu Lang, em cũng không phải Chức Nữ. Vậy mà sao ngay đến cả một lần gặp gỡ mình cũng không thể?

- Hàng cây nói với lề đường. Mỗi khi đổ lá là thường nhớ nhau.

- Nắng đã có mũ, mưa đã có ô. Còn Thất Tịch này, em đã có ai ở bên chưa?

- Một ngày Thất Tịch không mưa. Liệu anh có nhớ mình chưa hẹn hò?

- Mưa tháng 7, có gì đó như để nhớ mong, có gì như để ngóng trông. Mưa ngâu cũng như em, nũng nịu hay mít ướt nhưng lại đáng yêu vô cùng.

- Thất Tịch, trời đổ mưa ngâu rồi sao anh chưa đổ em?

- Anh kia đi đứng thế nào. Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.

- Chức Nữ đã có Ngưu Lang. Không biết anh có nàng nào hay chưa?

Bỏ túi ngay '1001 câu thả thính' căng đét trong ngày Thất Tịch, thả đâu trúng đó Ảnh 2
Ảnh minh họa

- Lý do em thấy nặng đầu. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh

- Muốn cho thiên hạ trầm trồ. Thất Tịch này hãy làm bồ của em.

- Nghe nói anh thích uống trà. Nhà em có ấm, anh có chén không?

- Chẳng phải là Xuân Diệu anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh toàn là thương với nhớ.

-  Thất Tịch tháng 7 mưa ngâu. Anh trốn đâu em tìm hoài không thấy.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất