Thể thao

Vụ Messi vào MV của Jack và giá chuyến đi hơn 5 tỷ đồng: Cái gì cũng có hai mặt

Hoài Anh
Chia sẻ

Năm ngoái, Ronaldo bị mắng là kẻ trí trá, vô ơn sau khi tạo ra một loạt scandal để rời Man United, rồi đầu quân cho CLB Al Nassr.

1. "99% người hâm mộ Man United sẽ đứng về phía Erik Ten Hag, nhất là sau khi họ thấy được cách hành xử của Ronaldo tồi tệ như thế nào", cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher nhận xét với quan điểm Ronaldo vô ơn.

Ronaldo đã thành danh ở Man United. Anh đến Real Madrid tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công. Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, ngôi sao Bồ Đào Nha rời Juvnetus và từng muốn đến Man City nhưng mọi thứ đổ vỡ. Anh đã tái duyên với "Quỷ đỏ". Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Ronaldo mang đến niềm vui nhất thời theo kiểu huyền thoại trở lại đội bóng cũ, còn cái tôi quá lớn khiến Ronaldo gây họa cho Man United. Anh không tôn trọng HLV Ten Hag, chê đội bóng cũ đủ các kiểu...

Câu chuyện của Ronaldo và Man United còn có thể hiểu theo nghĩa là hai loại cơ hội. Ronaldo tái hợp với Man United như "pháo cứu sinh" trong bối cảnh không có đội bóng lớn nào chấp nhận anh. Man United cần Ronaldo để duy trì sức hút, phát triển chuyện kinh doanh trong giai đoạn đánh đâu cũng thua, trắng tay gần cả thập kỷ. 

Ngày Ronaldo đăng đàn nói xấu Man United là tạo ra cơ hội để anh rời đi, rồi cập bến CLB Al Nassr với mức thu nhập đến 200 triệu USD/năm. Man United cũng có cơ hội làm mới phòng thay đồ, nhổ được cái gai cho HLV Ten Hag.

Nhìn một bức tranh chung, Ronaldo liệu có trí trá, vô ơn? Câu trả lời có lẽ tùy đánh giá của mỗi người, vì bản chất cả hai (Ronaldo và Man United) đều tìm cơ hội cho riêng mình.

2. Trong mấy ngày qua, đối thủ lớn nhất của Ronaldo là Leo Messi đang trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" trong một vụ tranh luận ở các diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam. Messi bất ngờ xuất hiện trong MV của ca sĩ Jack và một vài nhân vật liên quan đã hé lộ ra nhiều vấn đề về sự việc.

Mọi thứ bắt đầu từ chuyện Jack tiết lộ được gặp thần tượng Messi, sau đó có xin phép để dùng khoảng 3 giây trong MV. Jack nhấn mạnh MV không có mục đích thương mại, không bật kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội... Nam ca sĩ chỉ muốn tạo ra cảm hứng cho chính anh và nhiều đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, người ngoài cuộc dễ cảm nhận chuyến đi Pháp gặp Messi và việc ra MV giống như cơ hội lớn để Jack tìm lại hào quang trong quá khứ. Ai cũng biết Messi là huyền thoại sống của bóng đá thế giới, là người có thể khiến cho bóng đá Mỹ thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng. "Có khoảng một nửa ngôi sao Hollywood đã đến xem Messi thi đấu", trang chủ giải MLS (Mỹ) đăng tải.

Mọi thứ bị đẩy đi xa với tin đồn Jack chi 60 tỷ để Messi đóng MV. Phần lớn người yêu bóng đá đều hiểu rằng, Messi sẽ không nhận lời Jack để đóng MV và 60 tỷ là con số quá nhỏ so với danh tiếng của siêu sao người Argentina. Nhưng một số người vẫn tận dụng để tạo ra các tin đồn, hay gọi là tin rác trên mạng xã hội về con số 60 tỷ, dù Jack không phát biểu về chuyện này. 

Sự việc bị đẩy xa đến mức một người được cho là kết nối Jack gặp Messi đăng đàn phản ứng. Jack bị phản ứng là "trí trá, vô ơn". Thậm chí, nhiều người nhận xét "Jack đi ké", chụp ảnh như fan may mắn gặp Messi rồi làm MV. Ai cũng thấy trang cá nhân của vị này tăng lượt tương tác khủng khiếp. Mặt trái như vị này đăng đàn thì "tôi đã quá tốt nhưng nhầm người với một người trí trá...". Mặt lợi là xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, các kênh truyền thông với lượng theo dõi lớn. 

Cái gì cũng có hai mặt. Chuyến đi gặp Messi và MV có Messi tưởng chừng mở ra một màu hồng với những điều tích cực thì khiến Jack đón nhận "cuộc tra tấn" từ đám đông. Mọi thứ càng lớn khi "người kết nối" đã liên tục đăng đàn trên mạng xã hội về Jack. 

Vụ Messi vào MV của Jack: Cái gì cũng có hai mặt Ảnh 1
Trả 5 tỷ đồng cho người kết nối, Jack liệu có 'trí trá, vô ơn'?

3. Jacck liệu có "trí trá, vô ơn"? Nam ca sĩ đã phản ứng rằng: "Những ngày qua, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đã kể một câu chuyện ly kỳ về việc ông đưa Jack đi gặp Messi như thế nào và xây dựng hình ảnh Jack như một người trí trá, vô ơn...

Không dễ gì gặp được sao quốc tế, tham gia vào dịch vụ của ông Cường, để đạt được ước mơ gặp Messi, Jack chấp nhận rủi ro. Jack và ekip đã phải lưu lại Pháp lâu hơn dự định, chấp nhận phải chi tiền nhiều hơn. Đã có lúc Jack tưởng phải quay về Việt Nam mà không được gặp Messi, nhưng Jack vẫn không ngừng nuôi hy vọng.

Ông Cường rất hiểu tâm tư của Jack. Ông Cường liên tục thay đổi báo giá dịch vụ. Ban đầu ông Cường báo giá cho Jack là 80.000 Euro, sau ông tăng lên hơn 200.000 Euro. Trong giai đoạn bên Pháp, Jack đã mượn tạm ông Cường một khoản tiền (vì Jack không mang đủ Euro). Sau đó về Việt Nam, Jack đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông Cường. Tổng cộng, Jack đã chi hơn 200.000 EUR cho riêng ông Cường theo đúng thỏa thuận. Ngoài ra, toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của Jack và êkíp trong suốt hành trình đó là do Jack tự chi".

"Jack thực sự cảm ơn ông Cường đã xoay sở kết nối với đội ngũ ở nước ngoài để họ setup thành công cuộc gặp gỡ giữa Jack và Messi. Jack cũng đã trả tiền sòng phẳng cho việc kết nối này, nhưng Jack không thể ngờ chỉ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, ông Cường đối xử với khách hàng khốc liệt như vậy", Jack đúc kết sự việc liên quan đến MV có Messi.

Có một chi tiết quan trọng được Jack dùng mà có lẽ ít người quan tâm, đó là hai chữ "khách hàng". Có thể hiểu Jack là khách hàng chuyến đi gặp Messi. Hóa ra gặp người nổi tiếng phải chi nhiều tiền cho bên trung gian. 

Nếu Jack đã chi số tiền hơn 5 tỷ trong chuyến đi Pháp để được gặp Messi, nam ca sĩ liệu có "trí trá, vô ơn"?

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất