Ánh đèn sân khấu rực rỡ, những bản hợp đồng thương hiệu hay những lần được vinh danh danh hiệu cao quý là chuỗi hình ảnh quen thuộc của Nguyễn Xuân Son sau thành công ấn tượng trong sự nghiệp bóng đá tại Việt Nam.
Nhưng giữa những khoảnh khắc vinh quang ấy, luôn có một người phụ nữ lặng lẽ đứng bên anh, nắm chặt tay anh trong từng khung hình. Marcele Seippel - người vợ tào khang, người tri kỷ và cũng là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời anh.
"Từ ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đã thay đổi. Em không chỉ là vợ, mà còn là người bạn, người đồng hành luôn bên anh dù trong những ngày vui hay những lúc khó khăn nhất. Anh biết cuộc sống xa quê hương không dễ dàng nhưng em chưa từng than vãn. Em luôn là người đứng sau, âm thầm ủng hộ anh theo đuổi ước mơ. Anh yêu em nhiều", Nguyễn Xuân Son bày tỏ.


Trong khi đó, Marcele Seippel gửi lời ngọt ngào đến Nguyễn Xuân Son: "Em yêu anh, tình yêu của em. Em sẽ luôn ở bên anh, anh sẽ luôn là người bạn thân nhất, người chồng và tình yêu duy nhất của em".
Marcele Seippel sinh năm 1999, kém Nguyễn Xuân Son hai tuổi. Họ gặp nhau vào một mùa Giáng Sinh năm 2014 tại Salvador, Brazil. Định mệnh đã đưa trái tim đôi trẻ đến với nhau khi tham dự một buổi tiệc tại nhà bạn. Khi ấy, Xuân Son 17 tuổi, còn Marcele 15 tuổi.
Marcele ấn tượng với nụ cười ấm áp của đàng trai, còn Xuân Son lại bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và thông minh của nhà gái. Sau cuộc gặp định mệnh, họ dần tìm hiểu và chính thức viết nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Năm 2018, trước khi Nguyễn Xuân Son nhận lời mời sang Nhật Bản thi đấu, cặp đôi quyết định kết hôn.
Dù Nguyễn Xuân Son không gặt hái được thành công ở xứ sở mặt trời mọc, nhưng Marcele vẫn luôn bên cạnh, động viên và cùng anh vượt qua những thử thách. Họ tiếp tục thử sức tại Đan Mạch trước khi đưa ra quyết định lớn là trở về Việt Nam vào năm 2020 để xây dựng tương lai. Gia đình nhỏ của Nguyễn Xuân Son chào đón con trai đầu lòng Matteo vào năm 2021 và con trai thứ hai Lucca vào năm 2023.