Thể thao

Mất trắng quả phạt đền, HAGL thua nghiệt ngã trước Hà Nội FC!

Văn Nhân
Chia sẻ

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận định HAGL đã bị mất quả phạt đền mười mươi trong ngày thua Hà Nội FC ở sân Hàng Đẫy.

Trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC, HAGL đã gặp tổn thất lớn khi Công Phượng bị ốm ngay trước trận đại chiến. HLV Kiatisuk đã chọn Bruno đá chính ngay từ đầu để vá lỗ hổng trên hàng công của Công Phượng.

Dù thi đấu trên sân Hàng Đẫy nhưng HAGL nhận được sự tiếp lửa của đông đảo cổ động viên. Đội bóng của HLV Kiatisuk cho thấy sự tự tin rất lớn khi đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. HAGL tạo ra cơ hội nguy hiểm với tình huống Bruno thoát xuống đối mặt thủ môn Tấn Trường. Chỉ tiếc là tiền đạo người Brazil không có khoảng không để thể dứt điểm.

Tư thế của HAGL có thể nói hoàn toàn khác biệt trước Hà Nội FC. Đội khách chủ động cầm bóng và triển khai tấn công đẹp mắt so với đội chủ nhà. Nhưng hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô được tổ chức rất tốt để hoá giải các pha ban bật nhanh của HAGL.

Tình huống đáng nói nhất trong hiệp 1 là Bruno bị Duy Mạnh phạm lỗi ở phút 34. Đó là pha bóng trung vệ của Hà Nội FC giẫm lên chân của Bruno rất rõ ràng trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Ngô Duy Lân không cho đội khách hưởng 11 m.

Mất trắng quả phạt đền, HAGL thua nghiệt ngã trước Hà Nội FC! Ảnh 1
Rất khó tin khi HAGL mất quả phạt đền ở hiệp 1 dù trọng tài đứng rất gần. 

“Đó chắc chắn là tình huống phạt đền cho HAGL. Trọng tài đã sai khi không quan sát thấy lỗi của Duy Mạnh. Cầu thủ HAGL đã bị giẫm chân rất rõ ràng. Tình huống này trọng tài đứng rất gần nhưng xua tay không có lỗi của Duy Mạnh”, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nói với Saostar.

Ông Dương Mạnh Hùng nói tiếp: “Tôi không hiểu nổi tình huống này. Trọng tài Ngô Duy Lân đứng rất gần pha bóng và xua tay không có lỗi. Trọng tài hay nhất Việt Nam bắt như thế sao?”.

So với HAGL, Hà Nội FC chơi phòng ngự phản công nên đội hình đá khá thấp. Hầu hết các tình huống lên bóng chỉ phất lên phía trên cho hai ngoại binh. Có thể nói Hà Nội FC chấp nhận đá phòng ngự trước HAGL, khi họ e ngại các pha lên bóng nhanh của đội khách.

Mất trắng quả phạt đền, HAGL thua nghiệt ngã trước Hà Nội FC! Ảnh 2
Bruno tiếc nuối với quả 11 m bị từ chối trong hiệp 1.

HAGL phải tiếc nuối với pha bỏ lỡ mười mười của Bruno ở phút 51. Anh được đối thủ “biếu quà” với một sai lầm ngớ ngẩn mở ra cơ hội đối mặt thủ môn Bùi Tấn Trường. Nhưng Bruno thiếu tốc độ và bị Thành Chung cản phá pha dứt điểm.

Ba phút sau, Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC. Tonci Mujan tạt bóng chuẩn xác và Văn Quyết dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ môn Huỳnh Tấn Linh.

Ngay sau đó, HAGL tiếp tục nhận bàn thua theo kịch bản cũ. Tuấn Hải đệm bóng cự ly gần nhân đôi cách biệt sau đường tạt bóng của Đoàn Văn Hậu.

Dù vậy, HAGL đã kịp thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 61. Văn Toàn có đường tạt bóng chuẩn xác để Bruno đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Chung cuộc HAGL thua 1-2 trước Hà Nội FC. Nhưng quả phạt đền mười mươi bị mấy trong hiệp 1 của HAGL sẽ trở thành chủ đề để nói về trọng tài khi bắt các trận đấu của Hà Nội FC.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất