Thể thao

HLV Troussier: Những bàn thua buồn cười, thế hệ này rất tiềm năng

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Troussier cho rằng các bàn thua của U22 Việt Nam trước Indonesia thật buồn cười, không đáng có.

Sau thất bại trước U22 Indonesia, HLV Troussier nói: “Tất cả là những bàn thua ngớ ngẩn, buồn cười và thực sự không đáng có”.

Hai bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam đều xuất phát từ pha ném biên của Pratama Arhan. “Tôi nghĩ hai bàn thua này là thiếu tập trung và thiếu kinh nghiệm, bởi chúng ta có 10 cầu thủ trong vòng cấm”, HLV Troussier nói.

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng không có gì biện minh sau thất bại trước U22 Indonesia. Ông tin rằng U22 Việt Nam sẽ cải thiện được các điểm yếu trong tương lai.

HLV Troussier: Những bàn thua buồn cười, thế hệ này rất tiềm năng Ảnh 1
HLV Troussier cho rằng các bàn thua của U22 Việt Nam trước Indonesia thật buồn cười, không đáng có. Ảnh: VFF

HLV Troussier lý giải về thất bại: “U22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh dù có 2 lần bị dẫn trước. Bàn thua phút cuối rất đáng tiếc. Kinh nghiệm thực chiến, bản lĩnh của các cầu thủ chưa đủ để đưa ra quyết định trong thời khắc quyết quan trọng. Tôi nghĩ đây là một bài học cho chúng tôi”.

Sau khi không thể bảo vệ HCV SEA Games, HLV Troussier vẫn có niềm tin các học trò tiến bộ xa trong tương lai. Nhà cầm quân người Pháp nói U22 Việt Nam rất có tiềm năng và cách huấn luyện hợp lý của ông sẽ giúp họ phát triển trong tương lai. 

“Giải lần này tôi xem là sân chơi để các cầu thủ U22 thể hiện bản thân. Qua giải này tôi có thể nhận xét rằng, thế hệ này rất tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và dành nhiều chỉ trích. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, tôi đã biết những cầu thủ này từng thua cả U19 Campuchia. Thế nhưng, tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, họ có thể có tương lai tốt hơn”, HLV Troussier kết luận.

Ở trận bán kết vào chiều nay, U22 Việt Nam có lợi thế hơn người từ phút 57 và may mắn có bàn gỡ hoà 2-2 nhờ đối thủ đá phản lưới nhà ở phút 78. Tuy nhiên, U22 Việt Nam bị Indonesia đánh bại ở phút bù giờ thứ 6, qua đó thua chung cuộc 2-3 và chỉ có thể tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32.

Cần nhắc, U22 Indonesia chủ động dâng lên áp đặt lối chơi là sự khác biệt ở trận bán kết. Indonesia đẩy cao tốc độ ở thời gian đầu hiệp 1 và nhanh chóng có bàn thắng. Họ làm cách tương tự trong hiệp 2 để dẫn 2-1 ở phút 53, tức chỉ 8 phút bóng lăn ở hiệp thứ hai thì Indonesia xé lưới Việt Nam.

Nhìn từ màn trình diễn của hai đội, U22 Việt Nam thua Indonesia không phải kém may mắn. Đội bóng của HLV Troussier có mọi lợi thế nhưng thất bại, chỉ có thể tự trách chính mình.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất