Thể thao

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi đã đề nghị ký biên bản thua hai trận'

Hà Vy
Chia sẻ

Trong buổi giao lưu tại TP.HCM ngày 12/2, HLV Mai Đức Chung đã lần đầu bật mí những khó khăn mà tuyển nữ Việt Nam gặp phải trên con đường giành vé World Cup lịch sử.

Sau hai lần hụt vé World Cup vào các năm 2014 và 2018, tuyển nữ Việt Nam cuối cùng cũng chạm được vào giấc mơ.

Với việc đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) ở trận play-off, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lập nên kỳ tích, lần đầu tiên có mặt tranh tài ở giải đấu tầm thế giới. Trong buổi giao lưu với người hâm mộ TP.HCM ngày 12/2, HLV Mai Đức Chung đã lần đầu chia sẻ những khó khăn mà tuyển nữ Việt Nam đã phải trải qua.

Theo ông Chung, thử thách lớn nhất mà tuyển nữ Việt Nam gặp phải chính là dịch Covid-19 mà các cầu thủ bị mắc trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. 

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi đã đề nghị ký biên bản thua hai trận' Ảnh 1
HLV Mai Đức Chung được tặng bức tranh sau khi giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023.

“Hôm nay tôi cũng xin bật mí. Chuyện này tôi chưa kể với ai nhưng hôm nay đặc biệt ở TP.HCM chúng tôi mới kể. Đáng lẽ bác sĩ phải chăm sóc toàn đội, nhưng ai mà ngờ bác sĩ lại dính COVID. Thế là chị Kim Hồng, Kim Chi ngồi đây phải chăm sóc bác sĩ ngược lại. 

Họ chia nhau đi siêu thị mưa gừng, mua tỏi, mua cả củ sả. Mà bên đấy họ cứ ngơ khác không hiểu sao chúng tôi lại mua cái này. Chúng tôi mua thêm dầu nóng để cho các bạn cầu thủ xông mũi cho đỡ. 1 ngày chỉ được xông có 2-3 lần nhưng một số em lại xông tới 7-8 lần, thế là chảy máu mũi. Lúc đó rất cam go.

Nhưng đó là khó khăn trong bóng đá, trong thể thao thôi. Các anh bộ đội ở hải đảo, đang giữ biên cương cò khó hơn rất nhiều. Chúng tôi dùng cái gương đó để động viên các cầu thủ vượt qua”, HLV Mai Đức Chung kể lại. 

“Có lúc tôi đã đề nghị ký biên bản thua 2 trận Hàn với Nhật đi, cùng lắm chỉ bị xử thua 0-3 thôi. Nhưng Liên đoàn của họ thì không cho ký 2 trận mà chỉ được 1 trận, ký 2 trận thì coi như bỏ giải. Thế là chúng tôi đành phải cổ vũ mọi người. 

Ban huấn luyện ngày nào cũng đi gõ cửa hỏi coi các con, các cháu khỏe chưa. Lúc nào cũng kêu là con khỏe rồi. Nhưng khỏe rồi sao cứ 2 vạch mãi? Giống Bích Thùy bên kia kìa, nói tôi là 'Con khỏe rồi bác ơi. Mà chả hiểu sao bác sĩ vào test vẫn cứ 2 vạch'.

Rồi sau đó chúng tôi còn 6 người, chúng tôi quyết định phải đi Ấn Độ ngay, phải tách ra chứ để bị nhiễm luôn. Ngày đầu chúng tôi được 6 VĐV đủ tập. Nhưng cứ vài ngày lại có thêm người dính. Cuối cùng chỉ còn có 3 VĐV. Đi xe buýt, dân ở Ấn Độ cứ ngơ ngác sao cái đội gì mà có 3 người.

Chúng tôi rất sốt ruột, lúc nào cũng gọi sang Tây Ban Nha thấy ai về được thì gọi cho về ngày. Rất may là đợt 2 sang Ấn Độ thì về được 16 người, đủ điều kiện đăng ký. Đó là cái gian nan vất vả vì chưa từng gặp qua".

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi đã đề nghị ký biên bản thua hai trận' Ảnh 2
Các cô gái đá bóng dịu dàng trong tà áo dài. 

Bất chấp những khó khăn, bằng ý chí kiên cường, quyết không đầu hàng nghịch cảnh, các cô gái Việt Nam đã vượt qua thử thách để giành được tấm vé World Cup lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất