Thể thao

HAGL thua Hà Tĩnh trong ngày ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Vũ Tiến Thành đã có màn ra mắt thất vọng khi HAGL thua Hà Tĩnh 0-1.

Trận đấu với Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng với HAGL, bởi hai đội thuộc nhóm cuối bảng. Hà Tĩnh có nhiều hơn HAGL vỏn vẹn 1 điểm nên màn so tài được ví như “chung kết ngược”. HAGL được chờ đợi sẽ “lột xác” sau khi HLV Vũ Tiến Thành thay HLV Kiatisuk. Đây là sự thay đổi nhằm giúp HAGL có làn gió mới trong bối cảnh đứng ở đáy bảng.

Dù đá trên sân khách nhưng HAGL chơi tốt hơn đội chủ nhà ở hiệp 1. Cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất của HAGL diễn ra ở phút 25. Jhon Cley tạt bóng và Quốc Việt đánh đầu đưa bóng bật xà ngang Hà Tĩnh. Đội khách tiếp tục có cơ hội ghi bàn ở phút 39, Jhon Cley đánh đầu khiến bóng đập đất đi chệch khung thành Hà Tĩnh.

HAGL thua Hà Tĩnh trong ngày ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành Ảnh 1
HLV Vũ Tiến Thành đã có màn ra mắt thất vọng khi HAGL thua Hà Tĩnh 0-1. Ảnh: HAGL

Bỏ lỡ hai cơ hội trong hiệp 1, HAGL nhận trái đắng ở hiệp 2. Đình Tiến đệm bóng cận thành tung lưới HAGL ở phút 72. Sau bàn thua, HAGL đẩy cao đội hình tấn công nhưng không có hội nào đáng chú ý. Hàng thủ đội chủ nhà đã chơi tốt để bảo toàn tỷ số 1-0, qua đó có 3 điểm quan trọng trước HAGL.

Thua Hà Tĩnh 0-1, HLV Vũ Tiến Thành có màn ra mắt bằng thất bại cùng HAGL. Tình thế của đội bóng phố núi có thể nói vô cùng khó khăn, bởi chỉ có 5 điểm sau 9 vòng đấu. HAGL đã thua 6 trận, thắng duy nhất 1 trận (2-0 trước CLB Hà Nội).

Đội hình thi đấu:

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Anh Quang, Viết Triều, Xuân Hùng, Bruno, Văn Đức, Đình Tiến, Trung Học, Văn Bửu, Diallo, Gopey. 

HAGL: Vũ Hải, Văn Sơn, Thanh Sơn, Ngọc Quang, Jairo, Bảo Toàn, Quang Nho, Minh Vương, Tuấn Anh, Quốc Việt, John Cley. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất