Thể thao

Giá như tuyển nữ Việt Nam đừng tự áp lực vì chiến thắng của Philippines

Văn Nhân
Chia sẻ

Sự vội vàng và đá theo kiểu bị áp lực là hai điều góp phần khiến tuyển nữ Việt Nam không có cơ hội tạo ra bất ngờ trước Bồ Đào Nha.

Tuyển nữ Việt Nam đã trình diễn hai bộ mặt khác nhau ở trận thua Bồ Đào Nha. Hiệp một chơi nóng vội, mắc nhiều sai sót và sớm nhận 2 bàn thua. Hiệp hai đá phòng ngự chắc chắn nên đối thủ không có thêm bàn thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Việt Nam chọn cách đá đôi công để tạo bất ngờ cho đối thủ, thậm chí dâng cao đội hình để pressing. Bích Thùy có pha dứt điểm đầu tiên nhưng đi không chính xác. Đó là tất cả những gì tuyển nữ Việt Nam làm được trong 2/3 thời gian hiệp 1.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha tạo ra 2 cơ hội trong 5 phút đầu tiên. Đến cơ hội thứ ba, Encarnaçao đã mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ngay phút thứ 7. Tình huống này có đến hai cầu thủ Bồ Đào Nha trong vùng cấm của tuyển nữ Việt Nam. Bàn thua sớm khiến tuyển nữ Việt Nam mất bình tĩnh, chỉ biết chạy theo đối thủ và tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Francisca Nazareth sút tung lưới Kim Thanh là bức tranh thu nhỏ. Từ pha bóng ở giữa sân, Bồ Đào Nha phối hợp nhanh để ghi bàn khi nhiều cầu thủ Việt Nam dâng cao. Hệ thống phòng ngự đã đánh mất sự chắc chắn so với trận thua tuyển Mỹ 0-3.

Giá như tuyển nữ Việt Nam đừng tự áp lực vì chiến thắng của Philippines Ảnh 1
Bồ Đào Nha đã trừng phạt lối chơi thiếu chắc chắn và nóng vội của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: FIFA

Trước khi nhận bàn thua thứ hai, tuyển nữ Việt Nam đối diện với ít nhất 4 tình huống nguy hiểm. Thủ môn Kim Thanh đã có 3 lần cứu thua. Vấn đề của tuyển nữ Việt Nam là thi đấu nôn nóng, nhanh chóng để mất bóng và bị cuốn theo cách chơi của đối thủ. 

"Sau khi nhận bàn thua sớm, chúng tôi đã hơi nóng vội, dâng lên cao nên lại để thua tiếp. Lúc thua 0-2 rồi thì chúng ta rất khó đá", Thanh Nhã nói.

Thực tế, tuyển nữ Việt Nam chọn cách nhập cuộc đôi công với Bồ Đào Nha là một quyết định mạo hiểm. Đối thủ chơi kỹ thuật, áp sát nhanh và hàng thủ tuyển Việt Nam để lộ ra khoảng trống khi dâng cao sẽ đối diện với nguy cơ bị thủng lưới. Tại sao tuyển Việt Nam chọn đôi công để tự làm khó chính mình?

Câu trả lời có lẽ liên quan đến phát biểu của HLV Mai Đức Chung vào hôm qua. Nhà cầm quân 73 tuổi nói rằng: "Đội tuyển nữ Philippines đã rất may mắn khi giành thắng lợi trước đội chủ nhà, nhưng trong bóng đá có may mắn như vậy. Đội tuyển nữ Philippines thắng sẽ là áp lực với chúng tôi"

Cần có áp lực đến phát huy hết năng lực. Nhưng thật khó hiểu khi tuyển nữ Việt Nam bỗng dưng chịu áp lực do đội tuyển nữ Philippines thắng New Zealand. Hai đội không cùng bảng đấu và cùng đại diện cho bóng đá Đông Nam Á, nói đúng thì chiến thắng của Philippines là sự cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam chứ không phải áp lực.

Đúng hơn, HLV Mai Đức Chung đã tự làm khó chính ông cùng các học trò trước trận đấu với Bồ Đào Nha. Nếu không nhìn về Philippines theo kiểu áp lực thì tuyển nữ Việt Nam có thể chơi tốt hơn, không chọn đá đôi công... 

Tất cả là tiếc nuối cho tuyển nữ Việt Nam, bởi chúng ta có thể làm tốt hơn trước Bồ Đào Nha. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất