Học đường

Trời quá lạnh để rời khỏi giường, đây là cách các cô cậu học trò chống chọi với thời tiết rét buốt khi đến trường

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Các bạn học sinh ở các tỉnh phía Bắc phải dậy sớm và đi học sớm hơn so với giờ giấc bình thường, nên chuyện e ngại cái lạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Để đối phó với cái lạnh cắt da thịt, nhiều bạn đã sáng tạo ra việc mang chăn tới lớp để chống rét.

Nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ đang ở mức rất thấp, khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi và lười biếng.

Nhất là các bạn học sinh phải dậy sớm và đi học sớm hơn so với giờ giấc bình thường, nên chuyện e ngại cái lạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Để đối phó với cái lạnh cắt da thịt, nhiều bạn đã sáng tạo ra việc mang chăn tới lớp để chống rét.

Cứ nhìn cảnh tượng vừa bước vào lớp đã thấy tràn ngập chăn là chăn, chiếc thì trùm trên đầu học sinh, chiếc thì vắt ngang vắt dọc để các em “chia nhau hơi ấm”, quả thực, chẳng thầy cô nào nỡ lòng trách phạt.

Chạy xe mà có “áo giáp' dày thế này thì lạnh mấy cũng chẳng thành vấn đề nữa rồi.

Mền được trùm từ đầu xuống chân, sợ gì rét buốt.

Chia sẻ hơi ấm với bạn bè trong những ngày lạnh giá này thôi nào.

Tình cảm bạn bè khắng khít hơn nhờ chiếc chăn ấm này.

Một người mang chăn là cả bàn được nhờ.

Tranh thủ giờ ra chơi, chiếc chăn còn có tác dụng là “chốn riêng tư” để cùng đám bạn “tám” chuyện.

Đi học mà ấm áp như thế này thì sẽ bớt lười biếng đi nhiều đấy.

Ấm áp thế này, quả thực rất thuận lợi cho những cơn buồn ngủ.

Chào người bạn Panda…

Chần chừ gì nữa mà không tranh thủ đánh một giấc lúc giải lao.

Thậm chí, còn có bạn còn “lịch sự” biên hẳn đơn xin phép được mang chăn nữa cơ!

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất