Sinh viên TP HCM 'tay xách nách mang', đội nắng về quê đón Tết cùng gia đình
Phương Linh
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Tết Nguyên đán, thời điểm này, hầu hết các trường Đại học đã cho sinh viên nghỉ học. Sáng nay (1/2), tại Kí túc xá ĐHQG TP.HCM, rất nhiều các bạn sinh viên đã và đang chuẩn bị hành lý, di chuyển ra bến xe để trở về quê đón năm mới cùng với gia đình.
Qua ghi nhận, ở thời điểm cận Tết nguyên đán, trước sự xuất hiện của các ca nhiễm Covid- 19 mới ngoài cộng đồng, nhiều sinh viên đã chủ động bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang 100% khi xuất hiện tại nơi công cộng.
Nhiều bạn sinh viên bày tỏ sự lo lắng, nếu tình hình dịch bệnh bùng phát diện rộng sẽ mắc kẹt lại thành phố, không đón Tết được cùng gia đình nên đã tranh thủ về quê sớm ngay khi có lịch nghỉ học. So với mọi năm, các sinh viên cũng không mặn mà ở lại thành phố làm thêm dịp giáp Tết này.
KTX ĐH Quốc gia TP.HCM khá vắng vẻ khi các sinh viên đã rục rịch về quê đón Tết từ mấy ngày nayCác sinh viên đem theo hành lý chuẩn bị ra bến xeThời tiết TP HCM hôm nay (1/2) khá nóng bứcĐể di chuyển ra bến xe miền Đông (Q. Bình Thạnh, TP HCM), các sinh viên phải bắt xe buýt từ cổng KTX. Sinh viên "đội nắng" cùng những vali đồ đạc, tất bật trở về quê đón TếtTrong lúc đợi xe buýt, các sinh viên tránh nắng ở những bóng mát Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các sinh viên đều chủ động bảo vệ sức khỏe bằng việc đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau khi đứng đợi xe buýtKhông đi xe buýt ra bến xe, các sinh viên còn lựa chọn khác là đội xe ôm luôn túc trực trước cổng KTXĐội xe ôm công nghệ luôn túc trực trước cổng KTX sẵn sàng đưa đón các bạn sinh viên.