Học đường

Nữ sinh viên mồ côi cha mẹ, từng làm bảo vệ trực đêm nhận học bổng 100% học phí

Phương Linh
Chia sẻ

Tân sinh viên Phạm Thị Kim Ngọc Ánh (SN 2005, TP.HCM) vốn không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng với tinh thần hiếu học, Ngọc Ánh đã nỗ lực để chinh phục ước mơ đặt chân đến giảng đường đại học với ngành Điều dưỡng.

Tân sinh viên Phạm Thị Kim Ngọc Ánh (SN 2005) vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Vốn là cô gái lớn lên một mình, không nhận được sự chăm sóc, yêu thương đầy đủ của cha mẹ, nhưng ước mơ của Ngọc Ánh lại gắn liền với mong muốn được chăm sóc cho người khác. 

“Em lớn lên trong hoàn cảnh mẹ bệnh nặng nên hiểu giá trị của việc chăm sóc người bệnh. Em muốn theo đuổi lĩnh vực Điều dưỡng để có thể chăm sóc, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân”, nữ sinh viên chia sẻ về lý do chọn ngành học này. 

Nữ sinh viên mồ côi cha mẹ, từng làm bảo vệ trực đêm nhận học bổng 100% học phí Ảnh 1
Phạm Thị Kim Ngọc Ánh - tân sinh viên ngành Điều dưỡng với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, Ngọc Ánh sinh ra và lớn lên với nhiều mất mát, nghiệt ngã. Ba mất vì đột quỵ từ lúc em 4 tuổi, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi con gái. Không lâu sau đó, mẹ em bị căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ và qua đời năm Ngọc Ánh 12 tuổi. Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn, cô gái nhỏ phải sống dựa hoàn toàn vào người bác và người bà đã lớn tuổi.

Đến năm 2020, vì tình hình dịch bệnh và cuộc sống ngày một khó khăn nên bác và bà chuyển đến nơi khác sinh sống, Ngọc Ánh còn lại một mình. Để có tiền sinh hoạt và học hành, em vừa đi học vừa đi làm với nhiều công việc khác nhau như bảo vệ trực đêm, trực kho hàng, phụ quán ăn,… Có những thời điểm, em làm bảo vệ trực đêm từ 18h tối đến 6h sáng hôm sau mới trở về nhà, rồi lại tất bật đến trường để kịp giờ học.

Nữ sinh viên mồ côi cha mẹ, từng làm bảo vệ trực đêm nhận học bổng 100% học phí Ảnh 2
Trước khi trở thành tân sinh viên, Ngọc Ánh bên cạnh việc học hành, thi cử... cô bạn từng làm thêm nhiều công việc khác nhau, trong đó cả việc làm bảo vệ trực đêm

Học và thi tốt nghiệp THPT đã là một áp lực lớn với độ tuổi mộng mơ, nhưng với Ngọc Ánh, áp lực còn nhân đôi nhân ba vì em luôn phải gồng gánh trên vai những lo toan thường ngày. Nhiều thầy cô, bạn bè thương mến đã kêu gọi các phụ huynh cùng tài trợ để phụ giúp thêm cho em.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Ánh vẫn luôn nỗ lực học tập, trong suốt 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và luôn cháy bỏng ước mơ học đại học. Ngọc Ánh tâm sự: “Mong ước lớn nhất của em là được học đại học, được thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình để giúp ích cho mọi người”.

Biết rõ hoàn cảnh của mình, Ngọc Ánh cũng xác định tư tưởng, việc học đại học là không dễ dàng khi có biết bao nhiêu khoản tiền phải lo toan. Do đó, bên cạnh việc cố gắng học hành, Ngọc Ánh đã dành thời gian tìm hiểu kỹ càng về chính sách học bổng dành cho sinh viên vượt khó ở các trường đại học. “Em sẽ tiếp tục vừa học vừa làm, nhưng để tự đóng học phí đại học là quá sức với em, nên em rất cần được hỗ trợ học bổng. Khi còn học cấp 3, em tìm hiểu nhiều về ngôi trường mà em vừa trúng tuyển. May mắn hơn, trường còn có chính sách học bổng toàn phần cho sinh viên nghèo, mồ côi và được các thầy cô tư vấn nên em chọn đăng ký xét tuyển”.

Nữ sinh viên mồ côi cha mẹ, từng làm bảo vệ trực đêm nhận học bổng 100% học phí Ảnh 3
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với tinh thần hiếu học, Ngọc Ánh đã đạt được ước mơ của mình với sự hỗ trợ của ngôi trường đại học mà cô bạn sẽ theo học trong thời gian tới

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại có tinh thần hiếu học, Ngọc Ánh đã được nhà trường tặng học bổng tiếp sức trị giá 100% học phí toàn khóa để yên tâm thực hiện ước mơ trở thành Điều dưỡng viên.

TS. Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM chia sẻ: “Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Ngọc Ánh, Nhà trường đã xem xét và quyết định tặng học bổng toàn phần trị giá 100% học phí cho em trong toàn khóa học, với mức điểm duy trì hàng năm chỉ cần ở mức trung bình là 2.0/4.0. Hy vọng đây sẽ là sự khích lệ để em có thể yên tâm học hành, tự tin thực hiện được ước mơ tương lai của mình”.

Để trở thành một Điều dưỡng viên giỏi như mong muốn, hành trình sắp tới của Ngọc Ánh có thể còn nhiều gian nan, nhưng chắc chắn khi bước chân vào giảng đường đại học, nhiều cơ hội mới sẽ mở ra với cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực này.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất