Học đường

Nữ sinh chia sẻ tình trạng 'chia phe phái' trong lớp học, câu chuyện không mới nhưng đáng để suy ngẫm

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Đứng trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021, Tú Vy đã có những trải lòng về vấn đề đoàn kết trong lớp học khiến người xem có những phút giây lắng đọng.

Tuổi học trò luôn gắn liền với những ký ức tươi đẹp mà ở đó, mỗi một câu chuyện, mỗi một hành động hay bất cứ một cột mốc nào đi chăng nữa cũng sẽ khiến những cô cậu học sinh nhớ mãi. Thế nhưng trong quá trình cắp sách đến trường, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua việc mất đoàn kết, "chia phé chia phái" trong lớp dẫn đến những câu chuyện kém vui.

Xuất hiện trong tập 5 của Thiếu Niên Nói 2021 phiên bản “trường vui”, nữ sinh Dương Tú Vy (lớp 12D5, trường THPT Marie Curie, TP.HCM) đã mang vấn đề “nhức nhối” của tuổi học trò đó chính là sự chia rẽ ngay trong một tập thể lớp bước lên bục dũng khí khiến nhiều bạn trẻ sau khi nghe qua phải suy ngẫm.

Tú Vy xuất hiện trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói để chia sẻ câu chuyện về sự đoàn kết trong một tập thể lớp

Mở đầu cho phần chia sẻ của mình, Tú Vy hỏi “Đoàn kết có thực sự cần thiết hay không?”. Và không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều, ai cũng sẽ có ngay câu trả lời khi sự đoàn kết trong lớp học là vô cùng cần thiết khi đây chính là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định việc lớp học có thành công hay không, có mang về được nhiều danh hiệu hay không.

10X cho rằng sự đoàn kết là vô cùng quan trọng

Giới nhất quỷ nhì ma cũng thường truyền tay nhau câu cửa miệng: “Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò”, thế nhưng đối với riêng bản thân nữ sinh thì cô nàng cho rằng, nếu ai đã trót tin câu nói này thì có lẽ đã sai rồi. Tú Vy lý giải, bản thân khi bước sang cấp THPT từng hy vọng có được một lớp học vui vẻ, hòa đồng nhưng sự thật thì lại phũ phàng.

Những ngày đầu khi Tú Vy bước vào lớp học, cô nàng đã nhận thấy được dấu hiệu “chia phe chia phái” của các thành viên. Không những thế, 10X đôi khi còn nhận được những lời nói không hay, trêu chọc từ các bạn bè cùng lớp. Tuy vậy, nữ sinh chỉ mỉm cười và cho qua mọi chuyện.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi lên lớp 11, trong hoạt động phong trào nhảy flashmob, một thành viên bên nhóm của Tú Vy và một thành viên bên nhóm khác đã xảy ra tranh cãi dữ dội đến mức bị mời lên phòng giám thị. Chính điều này đã dẫn đến việc tách nhóm, buổi liên hoan cuối năm từ đó cũng không thể diễn ra theo đúng dự định.

Đứng trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói, Tú Vy đã “chất vấn” bạn mình về lý do không thích cô nàng trong những năm qua. Bạn của nữ sinh cho rằng lúc đó không hẳn là ghét Tú Vy mà chính việc cả hai không nói chuyện, tiếp xúc nhiều với nhau nên dễ dẫn đến những suy nghĩ bất đồng.

Bạn của Tú Vy cũng xuất hiện phía dưới bục dũng khí để lắng nghe những chia sẻ từ nữ sinh

Cũng nhân dịp này, Tú Vy đã gửi lời xin lỗi đến với những bạn mà nữ sinh đã có những thái độ hay hành động không hay trong thời gian vừa qua. Cô nàng cũng mong muốn cả lớp sẽ hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn sau những biến cố đã xảy đến trong năm lớp 10 và 11.

Tú Vy cũng muốn gửi đến tất cả mọi người, không chỉ riêng gì tập thể lớp 12D5 mà nhiều cô cậu học sinh khác rằng, khi mà chúng ta giải quyết được một vấn đề nào đó thì chắc chắn sẽ không có tranh cãi nào nổ ra cả. 

Nữ sinh cũng cho biết cách đây không lâu đã có thể hòa giải được những mâu thuẫn trước đó với bạn bè và cùng chơi với nhau một ván game ma sói. Cuối chương trình, Tú Vy cũng khẳng định: “Cấp 3 có đẹp hay không là nằm ở chúng ta!”.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất