Học đường

Bức thư tay đập vào mắt với dòng chữ 'con không thương ba mẹ' khiến nữ sinh viên hối hận

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Gửi cho con gái 1 thùng đồ ăn, mẹ kèm theo bức thư tay với bao lời nghẹn ngào. Sau khi đọc bức thư của mẹ, nữ sinh không chỉ rưng rưng vì xúc động mà kèm theo đó là cảm xúc hối hận ngập tràn.

Mới đây, một nữ sinh viên vừa chia sẻ câu chuyện đầy xúc động sau khi nhận được bức thư của mẹ gửi lên từ quê nhà, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua câu chuyện này của nữ sinh viên, nhiều bạn trẻ cũng không khỏi suy ngẫm về sự vô tâm của bản thân với cha mẹ suốt những năm tháng qua.

Theo đó, mẹ của nữ sinh này gửi lên thành phố cho cô nàng một thùng thực phẩm kèm một lá thư. Sau khi đọc xong lá thư này, nữ sinh không chỉ rưng rưng vì xúc động mà kèm theo đó là cảm xúc hối hận ngập tràn.

Bức thư tay đập vào mắt với dòng chữ 'con không thương ba mẹ' khiến nữ sinh viên hối hận Ảnh 1
Bức thư tay đập vào mắt với dòng chữ 'con không thương ba mẹ' khiến nữ sinh viên hối hận Ảnh 2

Cụ thể, nội dung bức thư như sau: "Mẹ thương con. Con gái không thương ba mẹ và không nhớ em trai, chị gái của con mà sao con ít gọi điện về nhà vậy? Ba mẹ gọi con thì sợ con bận học. Nếu con thương ba mẹ thì đừng như vậy nữa. 

Mẹ nói vậy thôi, con đừng buồn nhé. Giờ con đã lớn rồi, con biết tự giữ bản thân mình, đừng so sánh nha con. Mẹ chúc con luôn học giỏi và đạt được những ước mơ của con".

Ngay sau khi câu chuyện được nữ sinh chia sẻ lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi đọc bức thư mà người mẹ gửi cho nữ sinh, nhiều bạn trẻ không khỏi rưng rưng. 

Có lẽ, không phải chỉ có mình nữ sinh này vô tâm với cha mẹ mà ngoài kia, vẫn còn nhiều bạn trẻ cũng như thế. Bức thư tay của mẹ này như lời thức tỉnh đến các bạn, nhắc nhở các bạn cần dành nhiều thời gian và sự yêu thương đến gia đình của mình hơn.

Cư dân mạng để lại những dòng bình luận đầy cảm xúc như sau:

"Bức thư của mẹ có vài chữ bị nhoè. Hình dung được mẹ vừa viết vừa khóc, thương quá"

"Cha mẹ ở quê nhiều sự lo lắng lắm. Không biết tin tức con cái ở xa thế nào, càng nóng lòng hơn nữa. Các bạn nếu không muốn cha mẹ lo lắng thì nên thường xuyên gọi điện về nhà trò chuyện với mẹ cha nhé. Chỉ có bố mẹ mới là ng thương con vô điều kiện mà thôi"

"Tớ thì 1 tuần gọi 1 - 2 lần thôi nhưng mà thương lắm, chỉ là lúc gọi không biết nói gì, vậy nên dồn nén đến lúc mẹ gọi cho thì 2 mẹ con nói gần tiếng đồng hồ"

"Để mẹ phải viết thư tay như này thì chúng ta vô tâm thực sự rồi. Làm gì có ai bận học đến mức không có thời gian gọi về cho gia đình. Hy vọng bạn nữ này và nhiều bạn trẻ khác sau khi đọc bức thư này, sẽ biết cách trân trọng và yêu thương gia đình mình hơn".

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất