Học đường

'Hô biến' thành Tấm Cám, Chí Phèo, Lão Hạc trong bộ ảnh kỷ yếu 'chất hơn nước cất' của học sinh Buôn Mê Thuột

Sơn Ca
Chia sẻ

Các bạn học sinh lớp 12A2 Trường THPT Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) lấy cảm hứng từ các nhân vật nổi tiếng có trong các tác phẩm văn học như: Chí Phèo, Lão Hạc, Vợ nhặt, Tấm Cám, Vợ chồng A Phủ để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo.

Chụp kỷ yếu dần trở thành một “thủ tục” không thể thiếu với các bạn học sinh - sinh viên hiện nay. Đặc biệt, các ý tưởng tạo nên bộ ảnh kỷ yếu ngày càng sáng tạo, độc đáo và đầu tư công phu.

Mới đây, các bạn học sinh lớp 12A2 Trường THPT Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đã khiến “bàn dân thiên hạ” được phen trầm trồ bởi bộ ảnh kỷ yếu cực xịn khi đầu tư công phu về ý tưởng, trang phục, bối cảnh…

Theo đó, các bạn học sinh lấy cảm hứng từ các nhân vật nổi tiếng có trong các tác phẩm văn học như: Chí Phèo, Lão Hạc, Vợ nhặt, Tấm Cám, Vợ chồng A Phủ.

Dưới đây là bộ ảnh kỷ yếu độc đáo của các bạn học sinh lớp 12A2:

Chị em Tấm - Cám

Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo, đêm lại còn xay lúa giã gạo mà vẫn không hết việc.

Còn đây là Mẹ kế và em Cám của Tấm.

Mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén lút trộm một bát cơm nóng ra ngoài giếng để cho Bống, lúc này chỉ có Bống là người bạn thân của Tấm…

Thế nhưng, lâu dần, Dì ghẻ đã phát hiện nơi cái giếng Tấm thường đến và nảy sinh ý đồ xấu…

Đây là con cá bống trong truyền thuyết mà chúng ta vẫn thường nghe. Khi nghe thấy điệu hát: “Bống bống bang bang…” thì Bống dần dần ngoi lên.

Con cá bống này có quá sức tưởng tượng với các bạn không?

Bà con dân làng xúm lại cùng bắt con cá bống “ngoại cỡ” này.

Hình ảnh dì ghẻ đang mưu mô toan tính điều gì đó?

Nàng Thúy Kiều

Kiều (áo trắng) được Tú Bà (áo đỏ) đưa ra lầu Ngưng Bích với lời hứa “con hãy thong dong”, nhưng thật ra là nàng bị giam lỏng.

Cả Tú Bà lẫn Thúy Kiều đều được đầu tư trang phục cực kỳ đẹp mắt.

Tình cờ Thúy Kiều bắt gặp nhiều ánh mắt đang hướng về mình.

Đây là những “vị khách làng chơi” xuất hiện ở Lầu Ngưng Bích.

Kiều e ngại, thẹn thùng….

Nhưng sự thật có vẻ không phải như vậy?

Tràng - Thị trong tác phẩm “Vợ nhặt”

Thị vô tình phát hiện Tràng đi ăn bánh đúc nhưng không rủ Thị theo…

Thị nổi giận với Tràng…

Nhân cơ hội hướng dư luận qua Kiều, Tràng và Thị nhanh chóng rút nhanh khỏi quán khi chưa thanh toán…

…nhưng làm sao có thể qua được 4 con mắt của bà chủ.

… và cái kết rằng mọi người không thể chấp nhận cảnh ăn quỵt lộ liễu như vậy liền đuổi theo đòi lại công lý…

Thị Nở - Chí Phèo

Hình ảnh quen thuộc: Bát chào hành chất chứa tình yêu thương chân thành của Nở đã biến Chí từ một thằng lưu manh chuyên rạch mặt ăn vạ thành một anh nông dân lương thiện.

Có thể nói tình yêu không quan trọng đẹp hay xấu….

Không hiểu vì sao từ đâu có 1 anh Grab xuất hiện….

Lão Hạc - Cậu vàng

Lão Hạc và Cậu Vàng trong truyền thuyết đây rồi.

Nhân cơ hội Lão Hạc đi vắng, xuất hiện 2 kẻ trộm muốn bắt Cậu Vàng đi…

Cậu Vàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Mọi người xung quanh có vẻ không ưa Cậu Vàng…

… nên đã xúm nhau cùng cho Cậu Vàng 1 trận…

Mị - A Sử - A Phủ

A. Sử đi đâu cũng có vài ba “đàn em” đi theo cùng…

Cảnh Mị rửa chân cho A Sử

A Phủ được giao nhiệm vụ trông coi cậu Vàng bỗng chạy vào thông báo rằng cậu Vàng đã lăn đi đâu mất

A Sử nổi giận, bắt đầu có những hành động bạo lực với Mị

Kêu gọi đàn em vào đánh A Phủ

A Phủ bị trói ở góc nhà trong những ngày gió rét của vùng núi, Mị thấy những giọt lệ lăn trên gò má của A Phủ

Mị liền đến cởi trói chạy trốn cùng A Phủ….

Nguồn ảnh: Bảo Lâm/Trường Người Ta

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất