Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Học đường
google news

Bé gái lớp 1 làm bài văn tả mẹ chỉ 6 câu, mẹ đọc đến đâu tự hào đến đó

Yến Nguyễn

Viết bài văn về mẹ, cô bé tiểu học hết lời khen ngợi khiến ai đọc được cũng thấy tự hào thay.

Học sinh tiểu học vốn luôn hồn nhiên và ngây thơ, điều này càng được thể hiện rõ hơn qua các bài văn của các em. Với phong cách viết văn "nghĩ gì viết nấy", có không ít bài văn tiểu học từng khiến dân mạng nhận được những tràng cười giòn tan.

Trước đó, một phụ huynh cũng được phen cười ngất khi đọc được bài văn của con gái lớp 1 tả về chính mình.

Nguyên văn bài văn được em nhỏ trình bày như sau: "Mẹ em học rất giỏi. Cách đây 30 năm mẹ em là học sinh giỏi. Lớp mẹ, mẹ là lớp trưởng. Mẹ thuộc tất cả bài trong sách Tiếng Việt. Lớn lên em sẽ giống mẹ. 'Nếu không dạy được con, em sẽ nhờ bà Thủy (PV: tên người mẹ) dạy hộ' (thông tin bí mật)".

Bài văn tả mẹ của em học sinh tiểu học khiến dân tình cười ngất. 
Bài văn tả mẹ của em học sinh tiểu học khiến dân tình cười ngất. 

Qua bài văn ngắn vỏn vẹn 6 câu này có thể thấy, bạn nhỏ đã rất tự hào về người mẹ học siêu giỏi của mình. 

Không những vậy, cư dân mạng còn phát hiện ra, cô nhóc này khá đáo để khi biết dự tính xa khi tương lai có con: Không dạy được thì sẽ nhờ "bà Thủy" (mẹ học sinh) dạy hộ vì mẹ cái gì cũng giỏi!

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước xoay quanh bài văn này:

"Quá trời dễ thương, mẹ đọc được bài văn này chắc tủm tỉm cười hoài thôi"

"Đọc bài văn 6 câu mà thấy ngưỡng mộ lây mẹ bạn nhỏ này luôn. Mẹ em giỏi quá! Em chắc chắn sẽ học tốt giống mẹ thôi!"

"Ngưỡng mộ mẹ của bạn nhỏ ghê! Học giỏi, lại còn làm lớp trưởng nữa!"

"Quá trời đáo để, còn nhỏ xíu mà đã tính đến sau này nhờ bà ngoại dạy con mình rồi".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Yến Nguyễn

Tin mới nhất