Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Bé gái bật khóc vì mang tiền đi quyên góp bị từ chối và chuyện đáng yêu phía sau

Sau khi nghe nhóm thiện nguyện chỉ nhận nhu yếu phẩm mà không nhận tiền mặt, bé gái đã bật khóc vì lo lắng. Thế nhưng, sau khi được động viên, bé gái đã có hành động tiếp theo hết sức dễ thương.

Những ngày qua, người dân cả nước đang hướng về miền Bắc thân yêu, nhất là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Mỗi người một tấm lòng, người góp của, người góp công để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong đó, các em học sinh cũng liên tục có những hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ.

Mới đây, trên fanpgae Bình Dương 24h vừa đăng tải câu chuyện và hình ảnh về một bé gái Trường tiểu học Hoà Phú (Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Bé gái bật khóc vì mang tiền đi quyên góp bị từ chối và chuyện đáng yêu phía sau Ảnh 1
Bé gái dành dụm tiền quà vặt để ủng hộ bạn bè vùng bão lũ. Ảnh: Bình Dương 24h

Theo đó, bé gái mang xấp tiền mà mình dành dụm được trong heo đất ra để ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tuy nhiên nhóm thiện nguyện không nhận tiền mặt, mà thông báo cho bé chỉ nhận nhu yếu phẩm thôi.

Bé gái bật khóc vì mang tiền đi quyên góp bị từ chối và chuyện đáng yêu phía sau Ảnh 2
Sau khi được thông báo rằng nhóm thiện nguyện chỉ nhận nhu yếu phẩm, bé gái đã bật khóc vì lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được động viên, cô bé đã lấy số tiền này mua 2 thùng sữa để quyên góp. Ảnh: Bình Dương 24h

Nghe đến đây, bé gái vừa cầm tiền vừa khóc, các chú dỗ hoài thì bé mới nín. Tiếp đó, bé gái lại lên con xe đạp màu hồng có gắn 2 thêm bánh phụ, nhanh chóng chạy đi mua liền 2 thùng sữa quay lại gửi nhóm thiện nguyện.

Kèm theo 2 thùng sữa là dòng thư nhắn gửi đến các bạn ở phía Bắc xa xôi, mong các bạn sớm vượt qua khó khăn.

Bé gái bật khóc vì mang tiền đi quyên góp bị từ chối và chuyện đáng yêu phía sau Ảnh 3
Kèm theo quà, bé gái còn để lại lời nhắn dễ thương đến các bạn vùng lũ lụt. Ảnh: Bình Dương 24h

Tấm lòng thơm thảo và giàu tình yêu thương của cô bé tiểu học khiến ai nấy cũng thấy dễ thương và xúc động. Cư dân mạng đã để nhiều bình luận tốt đẹp gửi đến cô bé nhỏ tuổi này như sau:

"Con viết chữ đẹp. Còn nhỏ mà có tấm lòng nhân hậu. Chúc con mạnh khỏe chăm ngoan học giỏi"

"Con là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất tự hào về con, cám ơn cô bé"

"Gia đình con dạy con rất tốt. kèm theo đó con có 1 trái tim nhân hậu tương thân tương ái".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất