Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Bài văn tả cảnh đến trường nhận điểm 10, cô giáo rưng rưng vì xúc động

Với đề tài tả buổi tới trường, bài văn của cô bé 8 tuổi đưa cô giáo và người đọc đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau.

Những bài văn tả cảnh đến trường của học sinh như những cánh diều đủ màu sắc, bay lượn trong bầu trời tưởng tượng của tuổi thơ. Từ những câu văn ngô nghê, hồn nhiên đến những đoạn văn sâu sắc, giàu cảm xúc, tất cả đều tạo nên một bức tranh đa màu sắc về thế giới quan của lứa tuổi học trò.

Bài văn dưới đây khiến cả giáo viên lẫn người đọc không giấu khỏi sự xúc động. Theo đó, đề bài được đưa ra chính là: "Tả một buổi tới trường". 

Bài văn tả cảnh đến trường nhận điểm 10, cô giáo rưng rưng vì xúc động Ảnh 1

Toàn bộ bài văn của bạn học sinh như sau: "Hôm nay em lại tới trường. Những bước chân đã mỏi...mà sao trường xa thế? Còn đâu nữa, buổi bình minh nồng ấm, ba nhẹ nhàng đeo cho em chiếc khăn quàng màu đỏ, chở em tới trường với những câu chuyện buồn vui. Em vẫn phải bước đi thôi dẫu biết rằng đường còn dài và xa lắm. Nhớ ba nhiều..."

Đọc những dòng văn đầy xúc động này, cô giáo đã cho cô bé này điểm 10 kèm lời phê đáng chú ý: "Làm cô nhớ ba cô quá..."

Với đề bài là tả cảnh tới trường, thế nhưng em học sinh này lại gói ghém luôn cả sự nhớ nhung về người cha đã ra đi. Trong những bước chân đến trường, cô bé nhớ về những kỉ niệm được cha đưa đón, được cha kể chuyện khi trên đường đến trường. Nỗi buồn vẫn còn đó, thế nhưng cô bé luôn cố gắng động viên bản thân phải mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi con chữ, không phụ lòng sự mong mỏi của ba.

Ngay sau khi đọc được bài văn, cư dân mạng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của em học sinh này. Ở độ tuổi còn quá nhỏ nhưng em vô cùng hiểu chuyện và có thái độ sống tích cực. 

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

- Con đã lớn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Hãy tiếp tục cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Lời nhận xét của cô giáo thật ấm áp và chân thành, chứng tỏ cô là một người con rất hiếu thảo.

- Những dòng chữ ngây thơ, nhưng vô cùng sâu sắc của bé đã khiến tôi không khỏi xúc động.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mộc Anh

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất